Hiểu đúng và xây dựng ý thức chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ emSáng 9/6, tại Đường sách TPHCM, First News - Trí Việt đã tổ chức buổi giao lưu "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe răng miệng trẻ em - Những bệnh răng miệng thường gặp và các mốc thời gian quan trọng".
Bị chỉ trích đưa con 4 tuổi phượt xuyên Việt bằng xe máy, bà mẹ Dao nói gì?Từ khi bé Giàng mới 18 tháng tuổi, chị Kim Cảnh đã đưa con đi phượt xuyên Việt bằng xe máy. Nhiều người cho rằng những chuyến đi này là "hành xác" đối với trẻ nhỏ.
Lý Hải để 4 con đóng vai nhà nghèo, phủ nhận đặc cách con trong "Lật mặt 7"Lý Hải tiết lộ để có được những vai diễn này, các con của anh phải casting (ứng tuyển) như các diễn viên khác, chứ không hề có sự ưu ái nào.
Mã số 5197: Xót xa cảnh người phụ nữ vừa mất chồng lại lo mất conChồng bị đột tử khi đi làm thuê ở miền Nam. Nén nỗi đau mất chồng, người phụ nữ đến bệnh viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh.
Năm Giáp Thìn và những con rồng ngoài đời thực ngày nayNgười dân Việt Nam đang chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn, hay còn gọi là năm con rồng. Vậy trên thế giới có những loài rồng nào đang tồn tại ngày nay?
Trao hơn 51 triệu đồng đến chàng trai "tí hon" Đinh Hoàng KhítĐinh Hoàng Khít, 19 tuổi, nhưng cao chưa đầy 1m. Tuy vậy, Khít rất ham học. Bạn đọc Dân trí bày tỏ sự đồng cảm, chung tay hỗ trợ giúp Khít có điều kiện học tập tốt hơn.
Mã số 5148: Bố nuôi tâm thần, mẹ nuôi mắc ung thư, cậu bé 9 tuổi mịt mờ tương lai6 tháng tuổi, em mồ côi bố. Người mẹ đành gửi em cho vợ chồng người bác ruột nuôi dưỡng, rồi đưa theo hai người anh lớn đi làm ăn xa. Hiện bố nuôi bị tâm thần phân liệt, mẹ nuôi mắc ung thư.
Lớp học đặc biệt ở TPHCM, vui vẻ nhưng không ai muốn gắn bó lâu dàiHầu hết học viên tham gia lớp học đặc biệt đều còn những chiếc kim truyền thuốc trên tay. Dù vui vẻ nhưng các em đều mong muốn sớm rời nơi này để trở về nhà sum họp cùng gia đình.
Tranh cãi Hà Nội đắt đỏ, lương 10 triệu đồng không thể đủ sống?Sống ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều người khẳng định, 10 triệu đồng cho một gia đình là không đủ. Một số ý kiến lại cho rằng, ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng sẽ có cách biết "liệu cơm gắp mắm".
Mã số 5190: Bé gái dân tộc Dao mắc ung thư xương: "Xin các bác giữ tay cho con"Em sinh ra mà không biết bố là ai. Mắc ung thư xương, nếu không được phẫu thuật với chi phí lên tới 400 triệu đồng, cô bé 15 tuổi không chỉ mất đi cánh tay trái mà còn khó giữ được mạng sống.
Xin khoe điểm con lên mạng, mẹ choáng váng trước lời đáp của con gái lớp 3Chị Hòa xin khoe điểm 10 đầu tiên của con lên Facebook, cô con gái của chị đang ngồi đọc sách ngước lên nhìn mẹ, đáp: "Mẹ cho quyền riêng tư đi".