02:57Mã số 2478: Bà Nguyễn Thị Sáu kể về cuộc sống buồn khổ, cay đắng của mình.Bà Nguyễn Thị Sáu kể về cuộc sống cùng cực của bà
Hậu Giang: Gần 50 triệu đồng đến với cụ bà Nguyễn Thị SáuNgày 14/4, phóng viên báo Dân trí thường trú tại Cần Thơ đã trao số tiền gần 50 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Sáu (ở ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)- nhân vật trong bài viết “lay lắt cảnh mẹ già nuôi 3 con tâm thần, tai biến”.
Vườn bưởi đặc sản đang nở rộ hoa, vì sao nông dân lại dùng ni lông trùm kín?Hoa bưởi trong vườn vừa chớm nở, bà Nguyễn Thị Sáu ở thôn Cầu Thầy, xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã mua ni lông về giăng kín trên ngọn cây...
Đôi bướm “khổng lồ” trú ngụ trong vườn nhàNgày 11/9, bà Nguyễn Thị Sáu, ở xã Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) cho biết, một cặp bướm “khổng lồ”, màu sắc sặc sỡ đã xuất hiện trong vườn nhà của bà từ ba ngày nay.
"Nổ" là lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Biên tập báo Pháp luật để lừa chạy ánĐể lừa có thể chạy án cho mẹ anh A., Sáu tự giới thiệu quen Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Minh khoe bản thân là lãnh đạo Bộ Công an còn Khuynh nói rằng mình là Tổng Biên tập báo Pháp luật.
Mã số 5217: "Ngày nào còn thức dậy, nhìn thấy chồng con là biết mình còn sống"Sinh con được 8 tháng thì chị Giác, ở xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức vai gáy, sụt cân, đi khám, chị ngã quỵ khi phát hiện bị ung thư phổi.
"Tết này tôi có nhà mới, mâm cơm cũng sung túc hơn nhờ bạn đọc Dân trí"Hơn 92 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ đã giúp bà Sáu có điều kiện sửa lại căn nhà tranh xiêu vẹo, số còn lại để dành lo cho đứa cháu gái bị bại não.
Đà Nẵng hủy bỏ phong tỏa giao dịch tài sản liên quan Vũ "nhôm"Đà Nẵng hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ (được biết đến với tên Vũ "nhôm") và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
Hơn 60 tấn tôm hùm sốc nhiệt chết, chỉ "vớt vát" được 50.000 đồng/kgSau cơn mưa đông trái mùa, tôm hùm nuôi ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết hàng loạt. Hàng chục tấn tôm phải "bán tháo", giá thấp, có loại chỉ 50.000 đồng/kg, người nuôi rơi nước mắt.
Còn được ở với mẹ, ngày nào cũng là 8/3"Về với gia đình" là suy nghĩ, là tâm niệm của nhiều chị em phụ nữ ở xóm chạy thận Đà Nẵng. Khi được hỏi, các chị ước gì trong ngày 8/3? Tất cả đều ước có thêm sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật.
Báo Dân trí khởi công xây dựng công trình xóa nhà tạm tại Đồng ThápNgôi nhà "3 cứng" được xây dựng bằng tiền hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí sẽ xóa đi "căn chòi" tạm bợ, hiện thực ước mơ của gia đình ông Nguyễn Thành Quang, góp phần an sinh xã hội cùng địa phương.
Mã số 5216 Khát khao được sống của nữ sinh 16 tuổi mắc ung thư"Căn bệnh ung thư khiến con đau quằn quại, con thèm được đến trường như các bạn… nhưng không được", nước mắt giàn giụa, cô bé 16 tuổi mắc ung thư trải lòng.