Rủ nhau đi buôn... "tấm", em tử hình, anh chung thânĐể tránh bị phát hiện, các đối tượng quy ước gọi ma túy là "tấm". Cứ mỗi "tấm" là 30 gói hồng phiến, tương đương 6.000 viên.
Bị bạn gái bêu riếu chuyện giường chiếu, lên tiếng còn bị cười nhạoNhiều lần ngồi giữa đám bạn, Hoài lại lôi chuyện "trước khi đến với tao anh ấy còn zin" ra buôn. Tấm thân trong trắng của Đức trở thành chuyện tếu với nhiều người.
Nam sinh trường công an bất ngờ nhận được 470 triệu của giám đốc ở Hà NộiPhát hiện tài khoản nhận được 470 triệu đồng, chàng sinh viên quê Quảng Trị đã nhờ thầy giáo hỗ trợ nhanh chóng tìm và trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm.
Hàng loạt sai phạm liên quan đến công trình thủy lợi Buôn Triết ở Đắk LắkCơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định quá trình thực hiện một dự án thủy lợi tại huyện Lắk từ 10 năm trước, có việc nâng khống khối lượng thi công để thanh toán hơn 7,4 tỷ đồng.
ShopeeFood mở rộng hoạt động đến Hải Dương và Nam ĐịnhShopeeFood mang theo hàng nghìn ưu đãi hấp dẫn đến với hội yêu ẩm thực ở Hải Dương và Nam Định trước thềm đại lễ 30/4.
Đắk Lắk: Trao 240 triệu đồng đến bà ngoại ung thư, chăm hai cháu song sinh mồ côi mẹĐồng cảm với hoàn cảnh của người bà mắc bệnh ung thư nhiều năm phải đi nhặt ve chai nuôi hai cháu song sinh mồ côi mẹ, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ ba bà cháu hơn 240 triệu đồng.
Quán thịt mèo Việt Nam giết 300 con mỗi tháng lên báo nước ngoàiNhiều báo nước ngoài đưa tin một nhà hàng Việt Nam làm thịt 300 con mèo mỗi tháng đã đóng cửa từ đầu tháng 12/2023.
Đắk Lắk: Hơn 200 triệu đồng giúp đỡ bé gái bại não ngày giáp TếtCận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, gia đình chị Thủy được bạn đọc báo Dân trí giúp hơn 200 triệu đồng để chăm sóc cho con gái 3 tuổi bị bại não.
Kiếm 60 triệu đồng/tháng, chủ quán thịt chó Thái Nguyên vẫn quyết giải nghệTrước đây, quán thịt chó của anh Hiệp (ở Thái Nguyên) kiếm được 50-60 triệu đồng/tháng. Nhưng từ tháng 11/2022, anh tuyên bố giải nghệ, chuyển đổi sang mô hình kinh doanh vật tư nông nghiệp.
Nợ nần chồng chất, người bán hoa quả dạo rao bán một con mắt để có tiềnCâu chuyện về một người bán trái cây dạo ở Bangkok (Thái Lan) đề nghị bán một bên mắt của mình để giải quyết các khoản nợ nần, gây xôn xao dư luận nước này.
Cán bộ địa chính dán thông báo đi "họp nghị quyết" rồi đi... nhậuMột cán bộ địa chính xã tại Đắk Lắk dán tấm biển "đi họp nghị quyết" trước cửa rồi đi... uống rượu, trong khi người dân đang ngồi chờ tại cơ quan.
Đóng quán thịt mèo giết 300 con/tháng, chủ quán tiết lộ điều giấu kín 5 nămTừ lâu, anh Doanh đã muốn từ bỏ kinh doanh thịt mèo và chuyển nghề khác. Mỗi lần nghĩ đến hàng nghìn con mèo bị giết thịt trong những năm qua, anh nói "vô cùng buồn khổ".