Bố suy thận ở Hà Nội phản ứng nhanh cứu mạng 2 con khi trần xi măng đổ sậpTrong lúc ăn cơm trưa, anh Quyền nghe tiếng động nhẹ, nhìn lên trần nhà thấy có dấu hiệu rạn nứt. Không kịp suy nghĩ, anh kéo hai con chạy càng nhanh càng tốt trước khi mảng trần đổ sập.
Mã số 5258: Đau đớn nhìn con trai ngủ ngồi, cha muốn cho thận nhưng không có tiềnĐể cứu lấy sự sống con trai, ông Mùi nguyện hiến thận cho con. Thế nhưng, hy vọng ấy quá xa vời bởi số tiền vay mượn chữa bệnh cho con còn chưa trả xong, căn nhà thì đã thế chấp.
Hà Nội: Người đàn ông suy thận do nắng nóngTrước nhập viện 3 ngày, bệnh nhân có đi làm hoa màu từ 7h đến trưa dưới thời tiết nắng nóng. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân chỉ mang theo 500ml nước uống.
Mã số 5234: Nước mắt người mẹ nghèo hiến thận cứu con nhưng không có tiền phẫu thuậtĐể cứu lấy sự sống cho con trai, chị Hẹn nguyện hiến thận. Thế nhưng, hy vọng ấy như trở nên vụt tắt với người mẹ nghèo vì không có tiền chuẩn bị cho ca ghép thận.
Mã số 5237: Người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ ở quê nhàMắc suy thận giai đoạn cuối, biến chứng suy tim ở tuổi 25, chị Kiều không lo chuyện sống chết của bản thân, chỉ canh cánh trong lòng nỗi lo 2 con thơ thiếu người chăm sóc ở quê nhà.
Chuyên gia cảnh báo gia tăng bệnh lý tim mạchBệnh tim mạch luôn được ví như "kẻ giết người số 1 thế giới". Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, số ca mắc bệnh tim mạch đang gia tăng trung bình mỗi năm khoảng 10-20% và ngày càng trẻ hóa.
Tưởng béo bụng vì tăng cân, nam thanh niên có khối u 8kgThấy vùng bụng to lên bất thường nhưng lại nghĩ nhiều đến tăng cân, nam thanh niên 23 tuổi không đi khám. Đến khi đi siêu âm, bác sĩ giật mình phát hiện khối u khủng, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện K.
Mã số 5170: Cha nằm thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ đói khát ở quê nhàBị suy thận, suy tim, người cha 29 tuổi không còn nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân, chỉ canh cánh nỗi lo 2 con thơ dại đói cơm, khát sữa ở quê nhà.
Mã số 5196: Suất cơm từ thiện chia đôi và nỗi lo mẹ rời bỏ mình của nữ sinh 13 tuổiSinh ra không được sự chăm sóc của bố, người mẹ không may mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, Tuyết vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ. Nhiều hôm, 2 mẹ con chỉ chia nhau suất cơm từ thiện.
"Bạn đọc Dân trí đã giúp tôi có thêm chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo"Bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay sẻ chia, ủng hộ để chị Trần Thị Hiếu ở Hà Tĩnh có thêm chi phí đến bệnh viện chạy thận.
Người đàn ông nguy kịch sau khi ăn món "tăng cường sinh lý"Sau khi ăn món sâu ban miêu khoảng 30 phút, người đàn ông 42 tuổi buồn nôn, đau bụng, tê bì đầu lưỡi, yếu cơ tứ chi, đi tiểu ra máu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, tiêu cơ vân.
Mã số 5147: Bố suy thận mong con trai cùng cảnh được cứu mới yên lòng "nhắm mắt"Căn bệnh suy thận đeo bám 8 năm khiến ông Sơn suy kiệt nhưng vẫn luôn lo lắng cho con trai mới 30 tuổi cùng chung căn bệnh quái ác.