3 con nhỏ chết đuối, bố khóc ngất: "Vợ chồng tôi không còn gì nữa""Giờ vợ chồng tôi không còn gì nữa, tôi quá ân hận. Nỗi đau này quá lớn, tại sao ông trời lại bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau này!", anh Võ Hồng Tuấn khóc ngất bên quan tài 3 con.
Bố khóc ngất bên quan tài con út, con cả chưa được tìm thấyTrưa nắng, hai anh em Bùi Hữu N. và Bùi Hữu Đ. rủ nhau ra sông Lam tắm, không may bị đuối nước.
Người bố khóc nấc khi đi cầm cố xe để lấy tiền lo hậu sự cho conHay tin con trai đột ngột qua đời, anh Đạo khóc nấc, ráo riết tìm người giúp khâm liệm, đưa thi thể con về quê an táng. Vì không có nhiều tiền, anh định mang xe máy đi cầm để lấy tiền lo hậu sự.
Mã số 5188: Mẹ nghèo khẩn cầu: "Em mất một đứa con rồi, xin cô, bác cứu thằng bé này"Ôm chặt con trai 18 tháng tuổi đang ngằn ngặt khóc bởi căn bệnh u não ác tính hành hạ, người mẹ nghèo khóc ngất: "Em đã mất một đứa con vì ung thư xương, cầu xin cô, bác cứu giúp thằng bé này!...".
Chàng trai người Dao "bị trộm 10 triệu đồng" và bước ngoặt thay đổi số phận2 năm trước, Lý Dào Quyên đứng giữa bến xe khách khóc nức nở vì bị móc trộm 10 triệu đồng tiền đóng học phí. Chàng trai người Dao sau đó được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 700 triệu đồng.
Người đàn ông mắc ung thư gan di căn đã đầu hàng số phậnDù được gia đình, bạn đọc Dân trí cùng tập thể y, bác sĩ hết lòng chăm sóc, giúp đỡ và cứu chữa, nhưng bệnh tình quá nặng, anh Nguyễn Đình Toàn đã đầu hàng số phận.
Mẹ mang thai khóc ngất bên bờ biển khi con trai 7 tuổi bị đuối nướcNhận tin con trai bị đuối nước tử vong khi đi chơi biển, người mẹ đang mang thai vội chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết đến ngất lịm.
Chồng bỏ đi theo gái, sau 2 năm bỗng dưng trở về cầu xin tôi tha thứTại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì anh ta lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?
Chồng đòi ly hôn khi phát hiện mối quan hệ khó nói giữa tôi và anh rểSau khi tình cờ biết được mối quan hệ giữa tôi và anh rể, cả gia đình như rối tung lên. Chồng tôi đòi ly hôn, còn chị chồng đang mang bầu thì ngất lên ngất xuống.
Mã số 5131: Lá thư đẫm nước mắt: "Chị em con không cha, ông trời sao nỡ cướp mẹ đi...""Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ lắm. Chị em con đã không biết mặt cha, sao ông trời lại nỡ cướp mẹ đi…?", đôi mắt đỏ hoe, cô bé 14 tuổi nghẹn ngào trước di ảnh mẹ, trong làn khói hương nghi ngút, thê lương.
Khóc quá nhiều trước khi về nhà chồng, cô dâu lên cơn đau tim qua đờiMột cô gái đến từ Ấn Độ đã chết vì ngừng tim do khóc quá nhiều trước khi rời khỏi nhà cha mẹ đẻ của mình.
Vụ cháy 3 người tử vong ở Hà Nội: "Bố có lỗi với các con!"Chiếc xe chở linh cữu 2 con về đến đầu ngõ Thổ Quan, anh Kế ôm chặt 2 tấm di ảnh vào lòng rồi gào khóc thảm thiết: "Trời cao ơi, bố có lỗi với các con!".