Thông tin thêm về hoàn cảnh của hai đứa trẻ có "bố chết, mẹ bỏ đi”Hoàn cảnh đáng thương của hai cháu Tuyết, Tuấn nhanh chóng đã nhận được những tấm lòng giúp đỡ của bạn đọc gần xa qua bài viết: “Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ có bố chết, mẹ bỏ đi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 3/8/2016. Bên cạnh đó có những phản hồi của bạn đọc về độ chính xác của thông tin bài viết như chuyện mẹ cháu vẫn ở nhà và không hề bỏ đi, hay gia đình bác Vương có điều kiện và có cả tiền cho vay… Trước những thông tin này, PV Dân trí một lần nữa trở về địa phương để có câu trả lời xác đáng đến bạn đọc.
Lâm Đồng: “Tấm lòng” bạn đọc đến với bé trai 16 tháng tuổi bố chết, mẹ bỏ điSáng 1/3, PV Dân trí đã mang số tiền 93.700.000 do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ trong tuần 2 tháng 2 với bé Phạm Đình Thành, nhân vật trong bài viết “Thương cảnh bé trai 16 tháng tuổi bố chết, mẹ bỏ đi".
Mã số 2245: Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ có bố chết, mẹ bỏ điBé Tuyết lên 3, còn bé Kha mới vừa tròn 10 tháng tuổi, vậy mà chúng phải trông nhau trong ngôi nhà với khói hương nghi ngút bởi bà nội đang lên cơn đau vật vã. Nỗi đau đớn chồng chất khi trong liền 2 tháng ông nội ra đi, rồi bố các cháu cũng không còn vì thủng đại tràng, tiếp sau đó mẹ cũng bỏ đi vì không chịu được nỗi đau mất chồng.
Mã số 126: Thương cảnh bé trai 16 tháng tuổi bố chết, mẹ bỏ điSuốt những ngày Tết, cậu bé mới 16 tháng tuổi không biết đến bộ quần áo đẹp, hay ngồi con thú nhún mà chiều nào cũng phải mặc bộ đồ trắng, quấn khăn tang cùng ông nội ra bờ hồ thắp hương cho bố.
Mã số 2497: Bố chết, mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ sống lay lắt cùng ông bà nội tàn tậtBố chết, mẹ đi lấy chồng, ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học nheo nhóc, sống đói khổ bấu víu vào người ông cụt tay và người bà mù “gần đất xa trời”.
Mã số 2880: Bố chết, mẹ bỏ đi, bé 4 tuổi dân tộc Tày nguy kịch tính mạng vì viêm khớp gốiGương mặt phụng phịu, cậu bé chỉ vào đầu gối bên trái đang sưng to như 1 chiếc bát úp liên tục kêu đau khiến bà nội lại ngậm ngùi, gạt nước mắt. Gom góp có mấy đồng đưa cháu lên viện, bà đang loay hoay không biết phải nhờ ai vì mẹ cháu đã bỏ đi 2 năm nay, còn bố cháu mới qua đời vì căn bệnh ung thư phổi cách đây không lâu.
Mã số 2581: Bố chết, mẹ bỏ đi lấy chồng, cậu bé 10 tuổi sống dựa bà nội trong cảnh đói khátBố chết từ năm 2013, ít lâu sau mẹ cũng bỏ đi lấy chồng để lại cậu bé Đình bơ vơ với bà nội năm nay đã bước sang tuổi 84. Thương cháu đói ăn, bà cặm cụi ngày đêm chăm được vườn ngô nhưng bắp chưa có hạt nên hai bà cháu phải ăn tạm rau rừng đi hái được.
Lâm Đồng: Qũy bé Nhân Ái đến với bé trai 16 tháng tuổi bố chết, mẹ bỏ điTrước di ảnh bố, Thành tủm tỉm cười cầm số tiền trích từ quỹ bé Nhân Ái, ngay sát bên ông Quảng mừng rơi nước mắt vì với số tiền hỗ trợ kịp thời này cháu nội của ông sẽ có được manh áo mới, những bữa ăn ngon đủ chất.
Thanh Hóa: Gần 85 triệu đồng đến với gia đình ba đứa trẻ sống với ông bà tàn tậtNgày 28/4, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 84.480.000đ đến gia đình 3 cháu bé sống cùng ông bà nội tàn tật tại thôn Mực, xã Cẩm Qúy, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Bố chết, mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội tàn tật”.
Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồngTôi như người đứng ngã ba đường. Nếu giờ tôi chỉ vì bản thân, mang đứa cháu mà ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?
Bố mẹ gục ngã khi 2 con nhỏ tử vong dưới aoKhông thấy con ở nhà, đôi vợ chồng trú tại tỉnh Đắk Nông vội vàng tìm kiếm và chết lặng khi phát hiện cả 2 con tử vong dưới ao nước nhân tạo gần nhà.
Cuộc gọi "định mệnh" và sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai 19 tuổiSự sống của Bá Chinh bị đe dọa bởi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Nhưng phép màu đã đến, em từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí.