Những bé gái bỏ học lấy chồngĐang tuổi thiếu niên, thay vì đến trường, những em gái người dân tộc thiểu số lại về nhà chồng làm dâu. Những đứa trẻ lần lượt chào đời và những hệ lụy buồn bắt đầu từ đó.
Nữ sinh bỏ học lấy chồng, nhà trường bất lựcĐầu năm học mới, số lượng học sinh ở các xã thuộc huyện vùng cao Đông Giang (Quảng Nam) bỏ học khá nhiều. Điều đặc biệt là chủ yếu là học sinh nữ bỏ học để theo chồng và sinh con khi mới 14, 15 tuổi.
Kiên Giang: Hai tháng, hơn 4.000 học sinh bỏ họcÔng Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang - cho biết, số học sinh bỏ học từ đầu năm 2007 đến nay là gần 4.250 em, trong đó cá biệt có những em bỏ học lấy chồng.
Giật mình chuyện học sinh “yêu”Nhắc đến chuyện yêu của học sinh thời hiện đại nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Mang thai, bỏ học, lấy chồng và làm những bà mẹ bất đắc dĩ khi còn quá sớm. Đó cũng là hậu quả của một bộ phận học sinh đua đòi, sống thử.
Tôi bị bỏ rơi, 34 năm sau một người phụ nữ lạ đến đòi 10 triệu đồng/thángĐúng lúc gia đình chúng tôi hòa thuận, vui vẻ nhất, một người phụ nữ lạ đột ngột xuất hiện. Bà ấy đến tận cơ quan tìm gặp tôi, đem theo bức ảnh ố vàng...
Bố mẹ cho em gái đất đai tiền bạc, tôi chẳng được gì vì là… đàn ôngBố mẹ tôi rất yêu chiều em gái nhưng lại luôn thờ ơ với cảm xúc của tôi.
Hậu ly hôn chồng ngoại tình, mẹ khuyên hai con gái một điều kỳ lạSau này, khi con gái biết yêu, tôi sẽ bảo với con rằng: "Một khi đã dám yêu thì phải dám đau khổ. Nếu mái nhà con xây không còn đủ ấm, hãy dũng cảm mở cửa mà bước ra ngoài, không cần sợ hãi".
Tôi khuyên hai con gái: Xinh đẹp, tài giỏi việc gì phải cưới chồngTôi đang rất hài lòng với cuộc sống không chồng như hiện tại. Các con bây giờ có học thức, tư duy hiện đại, chẳng cần ghép đời mình với bất kỳ ai.
Bất ngờ gặp nhân tình của vợ, tôi về nhà nhất quyết không ly hônSau khi gặp "tình địch" và biết được lý do vì sao vợ ngoại tình, tôi mới thấm thía mình cần phải làm gì cho gia đình này.
Biết sự thật về mẹ kế, tôi bật khóc ân hận suốt phần đời còn lạiKhi anh em tôi về, mọi thứ đã quá muộn. Tôi bật khóc nức nở gọi “Mẹ ơi”, tiếng gọi mà suốt những năm tháng trẻ dại tôi chưa từng nói ra.
Vì lý do này, tôi thà sống khổ sở chứ có tiền cũng không xây nhàGần 10 năm nay, tôi và chồng con vẫn phải sống trong căn nhà xập xệ. Tôi không lười biếng, thậm chí còn có tiền, nhưng tôi không thể xây nhà vì...
Hồi xưa bị bố vợ chê nghèo, chồng tôi ôm hận trả thù theo cách không ai ngờMười mấy năm trôi qua, bố tôi đã quá già. Từ ngày chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau, bố không ghét bỏ, coi thường gì Vũ. Thế nhưng, anh vẫn mang uất hận trong lòng tới mức nhỏ nhen.