Cha già khóc nghẹn, xin giảm án cho kẻ sát hại con mìnhNgười cha mất con đã nén nỗi đau, khóc nghẹn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho kẻ thủ ác với hy vọng bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời.
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết: Cái giá của sự vô trách nhiệmTại tòa, bố của bị cáo Trương Văn Minh (Hà Nội) bật khóc, cúi người hướng về nơi bà Lan, gửi lời xin lỗi. "Lời xin lỗi muộn màng, vô trách nhiệm của một bậc phụ huynh như anh", chủ tọa phiên tòa nói.
Rủ nhau tiêm ma túy, nhóm con nghiện lĩnh hơn 53 năm tùSau khi cùng nhóm bạn sử dụng ma túy, con nghiện đã cho một người đàn ông số ma túy để sử dụng khiến người này bị sốc thuốc, tử vong tại chỗ.
01:56Chủ quán karaoke An Phú cúi đầu xin lỗi người nhà nạn nhân tại tòaSau hai ngày xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương), chiều 25/10 bị cáo Lê Anh Xuân đã cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân khi nói lời sau cùng tại tòa.
Chủ quán karaoke An Phú cúi đầu xin lỗi người nhà nạn nhân tại tòaSau hai ngày xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương), chiều 25/10 bị cáo Lê Anh Xuân đã cúi đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân khi nói lời sau cùng tại tòa.
Trịnh Văn Quyết bật khóc: "Không dám xin giảm nhẹ hình phạt cho bản thân"Là người đầu tiên đứng lên bục khai báo, ông Trịnh Văn Quyết "không dám xin giảm nhẹ cho bản thân", bởi cựu Chủ tịch FLC cho rằng những bị cáo khác vì tin tưởng ông ta mà vướng vòng lao lý.
01:45Lời hối hận muộn màng của cựu trung úy công an gieo rắc "cái chết trắng"Nhắc tới vợ, bị cáo Nguyễn Đình Nguyên (trú Nghệ An) bật khóc. Cựu trung úy công an cúi đầu xin lỗi gia đình khi không giữ được mình mà sa chân vào ma túy.
Cựu Bí thư Bắc Ninh bật khóc trước tòa, mong sớm được về chăm sóc mẹ giàTự bào chữa cho bản thân, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói vụ án là bài học sâu sắc cho các cán bộ còn đương nhiệm, không nên vì cả nể, nể nang mà làm sai nhiệm vụ.
Đánh tử vong bé trai 6 tháng tuổi, bảo mẫu ở TPHCM lĩnh án tù chung thânKhi Võ Thị Mỹ Linh thay tã, bé H.A. khóc. Tức giận, nữ bảo mẫu liền dùng tay đánh nhiều cái vào đỉnh đầu khiến cháu bé 6 tháng tuổi chấn thương sọ não và tử vong.
Người phụ nữ 20 năm không cúi được người sau mũi tiêm ở phòng mạchSau khi được bác sĩ ở phòng mạch tư nhân tiêm thuốc không rõ loại vào cột sống trong 3 tháng, cổ người phụ nữ trở nên cứng dần, hạn chế vận động và không thể cúi được người suốt hơn 20 năm.
Mã số 5463: Nam sinh gặp nạn "thập tử nhất sinh", mẹ góa khẩn cầu sự giúp đỡTrong phòng hồi sức, Đăng vẫn nằm bất động. Vụ va chạm với xe tải ngày cận Tết đã khiến cậu học sinh lớp 11 chấn thương sọ não nghiêm trọng, người mẹ túng quẫn, chắp tay cầu khẩn sự giúp đỡ.
Nước mắt cha già bán hết tài sản "cứu" con gái cờ bạc"Con xin lỗi bố mẹ, đến giờ phút này con vẫn đang làm khổ bố mẹ...", bị cáo Đào Thị Thảo bật khóc. Nghe con nói ông C. cũng rơi nước mắt. Con vào tù, ông cũng mất nhà, thành người vô gia cư...