00:32Mã số 2358: Bé Nguyễn Quang Hiệu tại bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCMBé Nguyễn Quang Hiệu tại bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM
Bệnh viện ở TPHCM cảnh báo đối tượng lạ lừa đảo người hiến máuBệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM vừa phát lên cảnh báo về đối tượng giả danh nơi này để lừa đảo.
Kho máu ở TPHCM giảm 2.700 túi, Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học nói gì?Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM đã chia sẻ với phóng viên Dân trí những đề xuất, trong bối cảnh kho dự trữ máu của địa phương đang giảm dần.
Bệnh viện điều trị ung thư máu lớn nhất miền Nam đi vào hoạt độngTrước khi có cơ sở 2, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM thường xuyên bị quá tải, có thời điểm 7-8 bệnh nhân nằm cùng một phòng.
Thanh niên 19 tuổi tử vong sau va chạm với xe giao máu ở TPHCMXe cứu thương của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM đang đi giao máu thì xảy ra va chạm với xe máy chở hàng. Vụ tai nạn khiến một người không qua khỏi.
Bệnh nhân đầu tiên được ghép tế bào gốc tạo máu đã qua đờiRạng sáng ngày 1/8, anh Cao Xuân Hiệp, bệnh nhân đầu tiên được ghép tế bào gốc bằng phương pháp nửa thuận hợp tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học TPHCM đã qua đời.
Quỹ Nhân ái tiếp tục đến với cậu học sinh giỏi mắc bệnh máu trắngChiều 21/9, đại diện <i>Dân trí</i> đã đến Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM thăm hỏi và trao số tiền 12.700.000 đồng cho Lê Vũ Hoàng Chương, cậu học sinh giỏi mắc bệnh máu trắng đang trong cơn nguy kịch.
Vĩnh biệt bé Phan Trần Hoàng TùngGiọng chị Trần Thu Hằng nghẹn ngào trên điện thoại: “Cháu đã đi rồi, lúc 4 giờ chiều ngày 6/4…”. Vậy là cậu bé “nhiều chuyện” ở phòng 302, khoa nhi, Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM đã không còn.
Trên 10 triệu đồng ủng hộ em Bảo Quân mắc bệnh nan yNgày 13/9 vừa qua, Ban Giám hiệu trường Trung học Chuyên Kon Tum đã phát động toàn trường quyên góp ủng hộ em Nguyễn Ngọc Bảo Quân (SN 1996), học sinh lớp 9G bị bệnh "Bạch cầu cấp” hiện đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học, TPHCM.
Sự tắc trách và những hậu quả khủng khiếp tiềm tàngTuần trước, thông tin về việc gần 20 ngàn viên thuốc đặc trị ung thư tại kho thuốc của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM được thanh tra khẳng định là quá hạn sử dụng vì thủ tục nhận viện trợ nhiêu khê lại gióng lên hồi chuông báo động về căn bệnh thâm căn cố đế ở ta: Sự tắc trách. Đã có bao nhiêu hậu quả khủng khiếp đã và còn sẽ xảy ra từ căn bệnh "di căn" này.
Chuyên gia chỉ cách kiểm soát căn bệnh 15% người già ở TPHCM mắc phảiHơn 49.000 người cao tuổi tại TPHCM mắc bệnh tăng huyết áp. Căn bệnh được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", không có triệu chứng ở giai đoạn sớm nhưng có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng.
Mã số 5720: Cha nằm thoi thóp, mẹ không kiếm nổi 1 triệu đồng để con đến trườngTừ ngày chồng đổ bệnh ung thư, gia đình chị Tươi ở tỉnh Đắk Lắk rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Ngày con gái nhập học, chị không kiếm nổi 1 triệu đồng để đưa cho con làm lộ phí đi đường.