Chưa thể chuyển bệnh nhân cuối cùng sốc khi chạy thận về Hà NộiMong muốn chuyển bệnh nhân nặng cuối cùng vụ 18 người sốc khi đang chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình về Hà Nội chưa thể thực hiện được bởi bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, di chuyển không đảm bảo an toàn.
Bệnh nhân Covid–19 cuối cùng tại Bệnh viện đa khoa Ninh Bình xuất việnSau 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân cuối cùng điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình được xuất viện.
Sáng nay, bệnh nhân nhiễm virus corona cuối cùng ở Việt Nam được xuất việnVào lúc 10 giờ sáng nay (26/2), tại Phòng khám đa khoa khu vực quang Hà, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, bệnh nhân cuối cùng nhiễm virus corona trong 16 ca ở Việt Nam được xuất viện.
Bệnh viện biên giới điều trị khỏi hoàn toàn bệnh nhân mắc Covid-19Bốn bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã được xuất hiện. 170 bệnh nhân đến đây đã được đơn vị này điều trị khỏi hoàn toàn.
Chiếc bánh kem đặc biệt "Cảm ơn Đà Nẵng" của bệnh nhân Covid-19Sáng 10/4, bệnh nhân cuối cùng trong số 6 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện. Lúc ra viện, bệnh nhân đã tặng đội ngũ y bác sĩ chiếc bánh kem với dòng chữ: “Cảm ơn Đà Nẵng”.
25 người ngộ độc tiệc cướiNguồn tin từ UBND huyện Phước Sơn ngày 19/3, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân cuối cùng trong vụ ngộ độc tiệc cưới tập thể ở thôn 2, xã Phước Đức, đã xuất viện.
30 chưa lo, 50 khổ trăm bềMột ngày tại phòng khám phụ khoa bệnh viện Từ Dũ đón tiếp không biết bao nhiêu nữ bệnh nhân với nét mặt lo lắng, căng thẳng. Gặp chị Hạnh, nữ bệnh nhân cuối cùng của buổi khám , chị bắt đầu câu chuyện với tôi bằng chính câu chuyện của mình.
Hơn 100 thực khách đi cấp cứu sau tiệc cướiChiều 6/6, ông Lê Cảnh Cúc, 73 tuổi - bệnh nhân cuối cùng bị ngộ độc thức ăn trong một đám cưới ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được Trạm y tá xã Tân Thành cứu chữa vượt qua cơn nguy kịch và đã được cho trở về nhà để điều trị.
Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: "Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con...""Lúc bé nguy kịch, tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con. Vì theo bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy bé vẫn còn hy vọng sống", người mẹ có con bị căn bệnh ung thư hiếm gặp chia sẻ.
Người trẻ và "4 chữ lắm" làm khổ quả timHoàn thành công việc khi đồng hồ điểm 23h30, cũng là lúc chiếc gạt tàn trên bàn làm việc của Đức Long, 29 tuổi, một kỹ sư phần mềm gần đầy đầu lọc thuốc.
Hơn 320 triệu đồng đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹNgoài chia sẻ nỗi đau với em Tuyết, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 320 triệu đồng tới hai mẹ con chị Duyên.
Tết Thiếu nhi đặc biệt trong bệnh việnDù trên tay cắm kim truyền, thậm chí ngồi xe lăn, rất nhiều bé vẫn hồ hởi tham gia chương trình "Ngày hội của bé" diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) sáng 1/6.