Câu chuyện món quà 9 bắp ngô và nghĩa tình không thể đong đếmĐi qua bao vùng đất gian khó, tôi nhận được vô vàn bài học từ những mảnh đời lam lũ. Nhưng 9 bắp ngô nóng hổi hôm ấy, giữa núi rừng, là món quà khiến tim tôi nghẹn ngào nhất suốt chặng đường làm nghề.
Kỳ lạ loài cây "vỏ như bắp ngô, ruột như mì tôm"Loại cây khiến nhiều người tò mò, hoài nghi khi bên ngoài thì giống bắp ngô, bên trong lại như gói mì tôm. Đây là toquilla, một loài cây thuộc họ cọ, sống ở vùng nhiệt đới châu Mỹ.
Cây thông Noel độc đáo làm từ… 3600 bắp ngôMột cây thông Noel cao gần 6m làm từ 3600 bắp ngô vô cùng độc đáo hiện đang được trưng bày tại một khu nghỉ dưỡng ở Kim Bôi (Hoà Bình), thu hút rất nhiều bạn trẻ tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm.
Bắp ngô nhiều màu sắcMột người đàn ông ở Mỹ đã phát triển thành công giống ngô cho ra bắp nhiều màu và giống ngô này giờ đây được nhiều người yêu thích.
Ngôi nhà kỳ lạ gây chú ý khi làm từ 20,000 bắp ngôMột người nông dân ở ngôi làng nằm tại phía đông bắc Trung Quốc đã xây dựng ngôi nhà kỳ lạ làm từ 20,000 bắp ngô với hi vọng “trang trại “sẽ thu hút khách du lịch.
"Tham nhũng như hạt ngô, lãng phí như bắp ngô"Người ta thường ví như vậy khi so sánh tham nhũng với lãng phí.
2 "tinh hoa" của bắp ngô nhiều người Việt bỏ phíNgô không chỉ là một thực phẩm ngon miệng mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào với nhiều lợi ích sức khỏe.
Trái ớt to như bắp ngôCây ớt trong vườn nhà ông Lê Trọng Việt (ở thôn 5, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) hiện đang có 8 trái ớt to bất thường, gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người dân hiếu kì tìm đến xem.
Bắp ngô trổ bông hình thù kỳ lạMột hộ gia đình ở xã Châu Hội, huyện miền núi cao Quỳ Châu, Nghệ An vừa phát hiện trong ruộng ngô nhà mình một cây ngô trổ bông có hình hài rất kỳ lạ.
Tận dụng vỏ bắp ngô, cô gái Việt ở Nhật tái chế thành loạt đồ trang tríSau khi sử dụng hạt ngô để nấu súp, trộn salad, râu ngô dùng để nấu nước uống, Thanh Trúc còn tận dụng vỏ bắp để sáng tạo nên những món đồ trang trí nhà cửa tinh tế, xinh xắn.
Bị học sinh ném bắp ngô ăn dở vào người, cô giáo nín nhịn để thay đổi tròCô Nguyễn Thị Đông, giáo viên toán tại Hà Nội, cho rằng, cảm hóa học sinh hư không thể bằng kỷ luật mà phải bằng tình yêu thương.