85 sinh viên đạp xe 1.850km tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt NamMang theo niềm tin và khát vọng tuổi trẻ, đoàn TNV Hành trình xanh quyết tâm hoàn thành mục tiêu 1.850km song song với việc tuyên truyền, góp sức bảo vệ biển đảo quê hương.
BV Bạch Mai: Hơn 300 triệu hướng về biển đảoHưởng ứng chương trình: “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển”, bệnh viện Bạch Mai đã phát động phong trào cán bộ viên chức bệnh viện “hướng về biển đảo Tổ quốc, chung sức bảo vệ biển đảo quê hương”.
Nghệ sĩ hát vì biển đảo thân thươngVào lúc 20h, ngày 31/10/2011, tại Nhà hát Thành phố sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên <i>Ngày Biển Hát</i> với mục đích gây quỹ ủng hộ việc xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương.
Cô trò trường THCS Tô Hoàng "Tiếp sức ngư dân bám biển"Ngay trong buổi lễ bế giảng năm học, thầy và trò trường THCS Tô Hoàng đã quyên góp và ủng hộ được số tiền gần 13 triệu đồng để gửi tới những kiểm ngư, ngư dân đang ngày đêm vượt qua sóng gió để bảo vệ biển đảo quê hương.
Hà Nội kịch liệt phản đối hành động ngang ngược của Trung QuốcTại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố lên tiếng kịch liệt phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông. Người đứng đầu HĐND Hà Nội cũng cam kết hết lòng bảo vệ biển đảo quê hương.
NSƯT Minh Ánh: “Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước Trường Sa”“Những thiếu thốn về vật chất hay cảm giác bị say sóng đúng là một thách thức với mỗi người trong chuyến đi dài trên biển, nhưng sẽ trở nên nhỏ bé vô cùng trước sự hy sinh âm thầm của các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương” - ca sĩ Minh Ánh - ứng cử viên ĐBQH khóa XIV chia sẻ với “Buffet cuối tuần” về chuyến đi Trường Sa đầy cảm xúc.
Nhà thầu cho chủ đầu tư nợ 86 tỷ đồng để bệnh viện được hoạt độngTrung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp tại huyện đảo Lý Sơn đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, chủ đầu tư còn nợ nhà thầu khoảng 86 tỷ đồng.
Hàng nghìn người dự lễ hội Nghinh Ông dịp nghỉ lễ Giỗ TổHàng nghìn người đã đổ về Lăng Ông Nam Hải (tỉnh Bạc Liêu) dự lễ hội Nghinh Ông.
Gạc Ma, không thể và không bao giờ quên!Buổi lễ tưởng niệm 36 năm ngày 64 chiến sỹ anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động tại Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.
Bức thư đặc biệt vỏn vẹn 25 chữ gửi về quê nhà của người lính Gạc MaSau 1 năm chịu tù đày, cựu binh Nguyễn Văn Thống thông qua Hội Chữ thập đỏ Quốc tế mới gửi được bức thư vỏn vẹn 25 chữ về cho gia đình để báo tin mình còn sống.
Hàng trăm người tham dự lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý SơnMô hình thuyền nan cùng hình nhân thế mạng được thả trôi trên biển. Đây là một phần trong lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.