04:14Hà Tĩnh: Báo Dân trí hỗ trợ nóng 2 bé thơ mất mẹ trong lũ 10 triệu đồngHà Tĩnh: Báo Dân trí hỗ trợ nóng 2 bé thơ mất mẹ trong lũ 10 triệu đồng
Mã số 3701: Đau đớn cảnh 2 bé thơ mất mẹ, xa vắng tình cảm người cha!Người mẹ tàn tật lại bị bệnh tim nên tuổi thơ của chị em Hiền, Hiếu đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Vậy mà giờ hai em đang sống cảnh đói khát vì người mẹ qua đời và thiếu vắng tình cảm người cha...
Hà Tĩnh: Gần 23 triệu đồng đến 2 bé thơ mất mẹ trong lũLũ dâng cao lênh láng khắp nhà, lo sợ ướt lúa, chị Nguyễn Thị Loan (tổ 2, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) cùng người em bơi thuyền trong dòng nước xoáy đi mua bao ni lông về bọc ngoài bao bì. Dòng nước lũ vô tình đã lật úp chiếc thuyền cuốn chị chìm sâu, mãi ra đi bỏ lại 2 đứa con thơ dại với nỗi đau vô bờ…
Hai bé thơ mất mẹ ấm áp trong vòng tay yêu thương của bạn đọc Dân tríMẹ mất, bố tha hương, hai đứa trẻ sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, xót thương hoàn cảnh gia đình, bạn đọc Dân trí đã dang vòng tay nhân ái ủng hộ hai bé số tiền 98.070.000 đồng.
Mã số 202: Chỉ sau một đêm 2 bé thơ mất mẹ và bà ngoạiNhìn cậu con trai mới hơn 10 ngày tuổi đã sớm trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, anh Lực đờ đẫn như kẻ mất hồn, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Nhìn lên di ảnh vợ, anh đau đớn rồi lại quay xuống nhìn 2 đứa con thơ nghẹn ngào...
Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng đến 2 bé thơ mất mẹ trong lũĐể kịp thời sẻ chia nỗi mất mát, đau thương của 2 bé Nguyễn Đình Quyết (9 tuổi, học lớp 3) và bé Nguyễn Đình Huy (4 tuổi, trú khối phố 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) vừa mất đi người mẹ do lũ cuốn trôi, Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Dân trí đã quyết định trích nóng 10 triệu đồng từ Quỹ nhân ái của báo hỗ trợ 2 bé.
Thanh Hóa: Anh Lê Xuân Lực tiếp tục nhận quà bạn đọcChiều 19/5, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đến trao số tiền 5.600.000đ tới anh Lê Xuân Lực, cha của bé Lê Xuân Đạt - nhân vật trong bài viết: “Chỉ sau một đêm hai bé thơ mất mẹ và bà ngoại”.
Thanh Hóa: Quà nhân ái an ủi “cảnh gà trống nuôi con”Chiều 9/5, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 11.090.000 đồng của bạn đọc tới anh Lê Xuân Lực, thôn 2, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa - nhân vật trong bài viết: “Chỉ sau một đêm 2 bé thơ mất mẹ và bà ngoại”.
Đến nhà chồng cũ, tôi bật khóc khi thấy mẹ kế làm điều này với con gái mìnhTôi biết, tôi có lỗi với chồng cũ, với con. Ngày đó, chồng cũ đi làm công trình xa, bỏ vợ trẻ, con thơ ở nhà. Tôi khi ấy mới 23 tuổi, trẻ người non dạ, bị gã hàng xóm gạ gẫm nên yếu lòng.
Những em bé níu mạng bằng liều thuốc "trăm triệu đồng" mỗi tháng"Tôi mong bé luôn có đủ thuốc để được khỏe mạnh như mọi đứa trẻ khác. Nhưng mỗi lần sử dụng phải tốn hơn trăm triệu đồng", người mẹ có con mắc bệnh hiếm trải lòng.
Cuốn sách chữa lành của nữ văn sĩ Hàn Quốc đạt giải Nobel văn chương 2024"Trắng" giống như thuốc mỡ, như những miếng băng gạc che chắn cho viết thương của người đọc vừa vặn và đẹp đẽ.