Chiếc bát cổ sắp được bán giá 91 tỷ đồng có gì đặc biệt?Một chiếc bát cổ quý hiếm của Trung Quốc sẽ được bán với giá ước tính 4 triệu USD (khoảng 91 tỷ đồng) tại nhà đấu giá Christie's ở New York.
Chiếc bát cổ 1000 năm tuổi có giá gần 38 triệu USDHôm qua (3/10), một chiếc bát gốm cổ 1000 năm tuổi từ triều Tống đã được bán với giá 37,7 triệu USD (tương đương khoảng 857 tỷ đồng) tại Hong Kong, phá vỡ kỷ lục đấu giá đồ gốm cổ Trung Quốc.
Chiếc bát cổ Trung Quốc được đấu giá 11 triệu USDMột chiếc bát gốm sứ hoa văn cổ có từ thời nhà Thanh (Trung Quốc) vừa được bán đấu giá 11 triệu USD tại sàn đấu giá ở Hồng Kông.
Kinh doanh bết bát, cổ phiếu nhà “Cường đôla” cắm đầu giảmCổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh công ty này công bố kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý III và khả năng tiếp tục “vỡ kế hoạch” của năm 2018.
Vô tình mua chiếc bát cổ 60.000 đồng, bán cả triệu đôVô tình mua một chiếc bát có giá 3 USD trên vỉa hè, người chủ nhân này giờ đã thành triệu phú khi phát hiện chiếc bát này đã có 1000 năm tuổi từ thời nhà Tống, Trung Quốc.
Chiếc bát sứ 1000 năm tuổi giá 46 tỷ đồng(Dân trí)- Một chiếc bát cổ 1000 năm tuổi từ thời nhà Tống của Trung Quốc vừa được trả hơn 2 triệu đô la (tương đương khoảng 46 tỉ VND) trong một buổi đấu giá ở New York. Điều đáng nói, chiếc bát này từng được mua về với giá vỏn vẹn... 3 đô la.
NamSapa trở thành nhà phân phối chính thức của PineCareHai thương hiệu PineCare và NamSapa ký kết hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh giới thiệu viên rửa bát sinh học đầu tiên của Việt Nam được ứng dụng từ tinh dầu thông - bước tiến mới cho phong cách sống an toàn và bền vững.
Chồng đòi ly hôn nếu tôi đưa bát hương bố mẹ đẻ về thờTôi đã sẵn sàng cho tình huống ly hôn, coi như số xui lấy phải chồng nông cạn. Con gái muốn thờ cúng bố mẹ thì là sai sao?
“Vua men gốm” tặng tượng dát vàng để đấu giá, ủng hộ vùng lũ miền TrungNghệ nhân Trần Độ, người được mệnh danh là “vua men gốm” Bát Tràng đã dành tặng tượng linh vật Long Mã có dát vàng để đấu giá, gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung.
Nhà máy sứ Hải Dương "biến mất" hoàn toàn trên khu đất cũTừng tọa lạc ở trung tâm TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ, nhà máy sứ - biểu tượng một thời, "cánh chim đầu đàn" của nền công nghiệp nhẹ tỉnh này nay chỉ còn trong ký ức.
Hà Nội: Ăn bún riêu thấy hạt nhãn trong bát, khách bức xúc thái độ của quánTới quán bún riêu quen trên phố cổ (Hà Nội), chị V.A. thấy hạt nhãn nằm trong bát. Lo lắng về vấn đề vệ sinh thực phẩm, khách trao đổi với nhân viên của quán, nhưng không nhận được phản hồi phù hợp.