Nhập nhèm bánh kẹo ngoạiKhông ghi nhãn phụ hoặc ghi nhãn phụ không đầy đủ, những thông tin trên bánh kẹo nhập ngoại không rõ ràng đã khiến cho người tiêu dùng khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm.
Cảnh giác với bánh kẹo ngoại lập lờ xuất xứMùa kinh doanh cuối năm đang vào giai đoạn cao điểm. Thời điểm này tại các chợ Bình Tây (quận 6), chợ Phùng Hưng (quận 5), chợ Tôn Thất Đạm (quận 1)…, bên cạnh sản phẩm của các thương hiệu uy tín trong nước, bánh kẹo ngoại cũng đã tràn ngập thị trường.
Xách tay bánh kẹo ngoại bán tết, lãi trăm triệu một chuyếnNhững năm gần đây, nhất là trong dịp cận Tết, nhu cầu mua thực phẩm ngoại của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Cũng bởi vậy mà những mối chuyên xách tay bánh kẹo, thực phẩm ngoại cũng “hốt bạc” trong mỗi chuyến hàng về Việt Nam.
Dân giàu thích cảnh nghèo, quà quê thơm lừng trong biệt thự triệu USDKhông còn hào hứng với các loại bánh kẹo ngoại có giá vô cùng đắt đỏ, năm nay, người dân Hà thành lại chuyển sang mốt mua những loại "kẹo nhà nghèo" về đãi khách dịp Tết Nguyên đán 2021 cùng chén nước chè xanh.
Doanh nghiệp bánh kẹo Việt Nam thời hội nhập: "Phòng thủ" hay "Tấn công"?Trước “làn sóng” bánh kẹo ngoại nhập ồ ạt vào Việt Nam, doanh nghiệp Việt bị đặt vào thế khó khăn. Câu hỏi đặt ra là: Nên “phòng thủ” giữ chắc trên “sân” của mình hay chủ động “tấn công” để giành phần thắng?
Trào lưu cúng Tết toàn đồ ngoạiBánh kẹo ngoại, rượu bia ngoại, hoa quả ngoại... thậm chí đến cả thẻ hương cũng là hàng ngoại. Bất chấp khó khăn, Tết đến, không ít gia đình vẫn mạnh tay chi hàng chục triệu đồng mua toàn đồ ngoại về thờ.
Bánh kẹo nội bứt phá “át” hàng ngoạiTiếp đà chiếm ưu thế từ một hai năm trở lại đây, mùa Tết Quý Tỵ 2013 các công ty sản xuất bánh kẹo trong nước tiếp tục bứt phá hơn trong việc chiếm thị phần. Chưa lúc nào bánh kẹo ngoại lại bị hàng trong nước “át” rõ như lúc này.
Chê thưởng Tết ít, osin đòi xin cả… vòng vàng của chủDù chị mới làm cho gia đình tôi được 4 tháng, nhưng đến gần Tết, tôi cũng biết ý, dẫn chị đi siêu thị mua bánh kẹo làm quà. Đến siêu thị, chị chọn toàn bánh kẹo ngoại, thêm một thùng bia ngoại đắt tiền, tôi vẫn vui vẻ thanh toán. Lúc trả lương, tôi còn đưa thêm phong bì 3 triệu gọi là thưởng Tết.
Chê thưởng Tết ít, osin đòi xin cả… vòng vàng của chủDù mới làm cho gia đình tôi được 4 tháng, nhưng đến gần Tết, tôi cũng biết ý, dẫn chị đi siêu thị mua bánh kẹo làm quà và biếu một khoản tiền. Đến siêu thị, chị O. chọn toàn bánh kẹo ngoại, thêm một thùng bia ngoại đắt tiền, tôi vẫn vui vẻ thanh toán. Lúc trả lương, tôi còn đưa thêm phong bì 3 triệu gọi là thưởng Tết.
Tràn lan thực phẩm ngoại kém chất lượngThị trường bánh kẹo, thực phẩm Tết đã khởi động khá nhộn nhịp tại TPHCM. Hiện tượng kinh doanh hàng không “đát”, hết “đát” lại bùng phát. Chủ yếu vẫn là những mặt hàng bánh kẹo ngoại (Trung Quốc, Malaysia, Indonesia...) đã chiếm lĩnh thị trường, trong đó nhiều nhất là hàng Trung Quốc.
Các siêu thị, phố bánh kẹo ở Hà Nội chật kín người mua sắm TếtTết Nguyên đán cận kề, nhiều gia đình tranh thủ thời gian đến siêu thị mua sắm, chuẩn bị đón năm mới. Các mặt hàng được lựa chọn nhiều, tập trung vào các mặt hàng như bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống...
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu với áo dài du xuânTrong cái Tết đầu đời, cặp song sinh Jimmy - Jenny nhà Phương Oanh - Shark Bình khiến công chúng thích thú khi mặc áo dài đôi, cùng bố mẹ du xuân.