Bi hài cảnh khui giỏ quà sau Tết: Vỏ thượng hạng châu Âu, ruột toàn giấyAnh Hải khui quà Tết nhưng trong hộp trà gần như không có gì. Bên trong hộp mứt thượng hạng nhà chị A. chỉ có vài cái kẹo. Những giỏ quà hàng trăm nghìn đồng có chất lượng khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Vợ của Khối trưởng đoàn quân nhân Nga bất ngờ trước tình cảm của người ViệtChia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Marianna, vợ của Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, Khối trưởng đoàn quân nhân Nga, bất ngờ trước tình cảm của người dân Việt Nam.
Nga tịch thu tài sản của cựu Tổng thống Ukraine PoroshenkoMoscow thông báo tịch thu một phần tài sản của cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko trong một công ty ở Nga.
Dở khóc dở cười khui giỏ quà Tết: 7 phần vỏ hộp, 3 phần bánh kẹo rởmHồi hộp mở giỏ quà Tết 700.000 đồng nhưng rồi anh Đạt phải vứt đi gần như toàn bộ vì chai rượu vang có vị chua loét, kẹo hoa quả cứng như đá và các loại ô mai có vị ẩm mốc không thể nuốt nổi.
Chán hàng ngoại, dân Hà thành săn lùng kẹo "handmade" nửa triệu đồng/kgCạnh tranh trực tiếp với đồ ngoại, kẹo handmade (kẹo tự làm) đang là mặt hàng được dân Hà thành săn lùng ráo riết dù có giá lên tới nửa triệu đồng một cân.
03:46Công ty Cổ Phần Quốc tế Bảo HưngCông ty Cổ Phần Quốc tế Bảo Hưng có gần 30 năm hình thành và phát triển được Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2004 và tên giao dịch là Công ty Bánh Kẹo Bảo Hưng, có trụ sở tại Minh Quang, Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình. Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã cho ra những sản phẩm bánh kẹo có chất lượng cao, giá thành hợp lý đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước và trên 10 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Isarel, Ấn độ, Đài Loan, Trung quốc, Myanmar, Campuchia, Lao, Thái Lan, Nga, Palestin, Ả rập xê út, …
Người trẻ Hà Nội bơi thuyền mang Trung thu đến trẻ em vùng ngập bị cắt điệnTrong đêm Trung thu đặc biệt ở thôn ngập nặng nhất xã Tốt Động (Hà Nội), đoàn thanh niên xã đi đến đâu, những bài hát về Trung thu ngân nga đến đó.
Mã số 5638: Chồng ruồng bỏ, người phụ nữ ốm yếu và 2 con sống khổ trong chái nhà cũ nátKhi mang thai con út được vài tháng, chị Yến bị chồng ruồng bỏ, đành ôm bụng bầu dắt con về nương nhờ cha mẹ đẻ. Mấy năm nay, 3 mẹ con chị sống thiếu thốn, khổ sở trong chái nhà dột nát.
Xách tay bánh kẹo ngoại bán tết, lãi trăm triệu một chuyếnNhững năm gần đây, nhất là trong dịp cận Tết, nhu cầu mua thực phẩm ngoại của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Cũng bởi vậy mà những mối chuyên xách tay bánh kẹo, thực phẩm ngoại cũng “hốt bạc” trong mỗi chuyến hàng về Việt Nam.
Bánh kẹo Hải Châu vẫn tăng trưởng mạnh trong năm 2020Năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thiên tai, "ông lớn" của bánh kẹo truyền thống Việt Nam vẫn có bước đột phá sản xuất và xuất khẩu.
Phát hiện 9 tấn bánh kẹo "quá đát" chuẩn bị tung ra thị trườngKhoảng 9 tấn bánh kẹo hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng thu giữ tại một cơ sở ở huyện Củ Chi. Đây là số bánh kẹo có thể đến tay người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên Đán năm nay.
Vượt thác ghềnh, leo núi vào bản bị chia cắt lâu nhất ở tâm lũGần 20 ngày sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 7, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An vẫn đang bị chia cắt. Để vào được bàn làng này phải vượt sông, leo núi qua những cung đường đầy hiểm nguy.