Bi hài cảnh khui giỏ quà sau Tết: Vỏ thượng hạng châu Âu, ruột toàn giấy

Hồng Anh Tuệ Minh

(Dân trí) - Anh Hải khui quà Tết nhưng trong hộp trà gần như không có gì. Bên trong hộp mứt thượng hạng nhà chị A. chỉ có vài cái kẹo. Những giỏ quà hàng trăm nghìn đồng có chất lượng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mứt Tết nhưng gần như không có mứt

Sau Tết là thời điểm các gia đình dành thời gian để khui giỏ quà Tết được tặng hoặc mua dịp cuối năm về dâng lễ trên ban thờ. Nhiều người chia sẻ những tình huống dở khóc dở cười khi mở những hộp quà, hộp mứt được trang trí đẹp mắt, ấn tượng.

Dịp Tết năm nay, gia đình chị N. A (quê Thanh Hóa) được biếu nhiều hộp bánh, kẹo, mứt. Hết Tết, chị A. háo hức mở các hộp bánh và không khỏi bất ngờ với chất lượng bên trong.

"Bên trong có mứt trứng chim, vài miếng mứt bí và mứt cà rốt, 3-4 quả táo khô kèm một số chiếc kẹo. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao bên trong hộp mứt lại có kẹo. Nhìn chất lượng mứt và kẹo, gia đình tôi không dám cho con ăn", chị A. cho biết.

Những giỏ quà Tết bất ổn: Vỏ "nhập khẩu", bên trong là bánh kẹo cân (Nguồn: Mẹ bé gấu, N. A).

Lúc này, chị A mới quan sát kỹ hộp mứt và thấy bên ngoài vỏ hộp không ghi thương hiệu. Trên vỏ chỉ in hình hoa quả trang trí kèm dòng chữ "Mứt Tết thập cẩm".

Hộp mứt là lễ vật không thể thiếu trên ban thờ của nhiều gia đình ngày Tết. Nhìn hình thức bên ngoài bắt mắt nhưng chị A. không ngờ chất lượng bên trong đáng thất vọng như vậy.

"Tôi thấy người sản xuất quá xem thường khách hàng. Cá nhân tôi không chọn những sản phẩm không có thương hiệu, nguồn gốc, xuất xứ như thế này", chị A. chia sẻ.

Cũng chung tâm trạng sau khi khui giỏ quà vào ngày mùng 3 Tết, chị Nguyễn Huệ (sống ở Quảng Ninh) cho biết: "Vỏ hộp trông bắt mắt, in hình chai rượu kèm khay mứt Tết đầy ắp nhưng bên trong chỉ có một túi mứt hình chữ nhật, nặng khoảng 100g. Trên vỏ không có tên nhà sản xuất, quả thật không ai dám ăn".

Theo chị Huệ, hộp mứt này được đóng kèm cùng một số loại bánh, kẹo khác trong giỏ quà trị giá gần 200.000 đồng. Giỏ quà do bố mẹ mua ở chợ để dâng lên ban thờ.  

Người phụ nữ này cho rằng, những người không có lương tâm còn làm nhái  các thương hiệu lớn bằng cách đánh tráo một vài chữ cái nhằm dễ dàng qua mắt người tiêu dùng. Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng, thượng hạng là lèo tèo 4-5 chiếc bánh, chất lượng không như quảng cáo.

"Khi bóc hộp mứt, tôi cảm thấy thất vọng, giống như bị lừa đảo", chị này nói.

Không chỉ có mứt Tết, nhiều loại bánh có hộp giấy, được in ấn đẹp mắt vẫn khiến người tiêu dùng thất vọng sau khi bóc ra.

Chị Hoàng Ngân (sống ở Nam Định) lắc đầu ngao ngán sau khi mở hộp bánh có hình thức màu mè, in hình tháp Eiffel của Pháp kèm dòng chữ EU. Phía dưới là ảnh một số mẫu bánh quy trông rất hấp dẫn.

"Khi mở ra, bên trong có một tấm bìa kèm 8 chiếc bánh. Số lượng ít đã đành, bánh quy cứng, ăn chua, không có vị thơm như các sản phẩm chính hãng bán trên thị trường", chị Ngân cho biết.

Được biết, đây là hộp bánh được người khác tặng dịp Tết. Tuy nhiên, người phụ nữ này không trách người tặng vì họ cũng không hề biết chất lượng đằng sau lớp vỏ.

Gần như năm nào, gia đình chị Ngân cũng gặp những sản phẩm có chất lượng không tương xứng với số tiền bỏ ra. Vì vậy, chị thường tìm mua các sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng.

Suýt biếu sếp hộp bánh rởm nửa triệu đồng

Cùng gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi khui giỏ quà Tết, anh Ngô Trung Hải (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, dịp trước Tết, anh mua một giỏ quà 500.000 đồng được xếp 3 tầng gồm bánh, kẹo, socola, trà và rượu.

Người bán quảng cáo các sản phẩm được nhập khẩu từ Nga, có nguồn gốc rõ ràng. Anh Hải thấy vỏ in toàn chữ tiếng Nga nên cũng tin là thật.

Anh Hải đem về nhà dự định hôm sau sẽ đem biếu sếp. Vợ anh thấy không tin tưởng chất lượng, lên mạng tra cứu hình ảnh thì không tìm ra sản phẩm nào như trong giỏ quà.

Bi hài cảnh khui giỏ quà sau Tết: Vỏ thượng hạng châu Âu, ruột toàn giấy - 1

Phần quà trong các giỏ quà Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng (Ảnh: Heorua188, Nhân vật cung cấp).

"Chúng tôi quyết định để ở nhà trưng Tết, vợ sẽ mua mấy cân hoa quả tươi ngon để tôi biếu sếp. Sau Tết, tôi đem giỏ quà ra khui thì thấy bên trong toàn là bìa cứng, bánh kẹo, cân loại hàng gia công có chút bột mỳ, hương liệu ăn không ngon chút nào, hộp trà thì thậm chí còn không có trà. May là tôi chưa kịp đem đi biếu", anh Hải nói.

Chị Vũ Thu Hương (Nam Định) đã phải vứt đi gần như toàn bộ giỏ quà Tết được biếu bởi trong giỏ quà được tặng toàn là bánh quy. Vỏ hộp in các loại bánh khác nhau như bánh quế, bánh bông lan, socola nhưng khi mở ra thì mỗi hộp chỉ được 6-8 gói bánh bọc giấy bạc nhỏ giống hệt nhau.

"Nhìn thoáng qua, tôi tưởng đó là bánh của một thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam nhưng  nhìn kỹ mới nhận ra hộp bánh thực chất là hàng nhái, nhập nhèm hai chữ "ie" và "ai" so với thương hiệu chuẩn. Trên vỏ hộp bánh thậm chí còn ghi ngày sản xuất là 1/12/2025. 

Trên mạng xã hội, những ngày qua nhiều người cũng chia sẻ về những giỏ quà Tết có bề ngoài cầu kỳ, đẹp mắt nhưng bên trong chỉ có vỏn vẹn một vài túi bánh, kẹo nhỏ.

Nhiều người gọi đó là "những giỏ quà Tết bất ổn" bởi người bán gần như đã lừa người tiêu dùng. Các hộp bánh, giỏ quà Tết có giá trị không dưới 300.000-500.000 đồng, thậm chí hàng triệu đồng nhưng chất lượng bên trong không đảm bảo khiến nhiều người không dám ăn.

Những câu chuyện dở khóc dở cười khi khui quà Tết cho thấy thực tế về tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng những dịp Tết.

Từ kinh nghiệm của bản thân, chị Hoàng Thu Thảo (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị thường tự tay thiết kế các gói quà Tết tặng người thân.

"Tôi thường đặt mua giấy gói, giỏ đựng quà, keo nến, nơ… để gói quà tặng người thân. Chi phí nguyên liệu chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng/giỏ, cộng thêm tiền mua bánh, mứt, kẹo, nước ngọt, rượu… Mỗi giỏ quà chỉ khoảng 300.000-400.000 đồng đã rất đẹp và sang, sản phẩm đều là của các thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng", chị Thảo nói.