Bến Tre: Trao hơn 155 triệu đến ba chị em bán vé số nuôi mẹ bệnh liệt giườngĐại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL vừa trao số tiền hơn 155 triệu đồng của bạn đọc Dân trí cho bà Đặng Thị Ngon ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Bà Ngon là nhân vật trong bài viết “Rơi nước mắt cảnh 3 chị em bán vé số nuôi mẹ bệnh liệt giường”.
Vừa học vừa bán vé số nuôi mẹ bệnh tậtTrương Thế An mất cha khi còn nhỏ, sống cùng mẹ bị bệnh tâm thần trong căn nhà nhỏ vài chục m2 ở số 17Q/3, tổ 3, khu vực 3, P.An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ). Hằng ngày, An vừa đi học ở Trường ĐH Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang), vừa bán vé số dạo nuôi mẹ.
Phú Yên: Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái 12 tuổi bán vé số nuôi mẹ và em thơNhà có 3 người, nhưng mẹ thì mang trọng bệnh, em gái còn thơ dại nên cháu Thảo (12 tuổi) là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho mẹ và em. Để có cái ăn, ngày ngày Thảo lặn lội khắp ngõ ngách bán vé số kiếm tiền lo cho gia đình. Trước tấm lòng hiếu thảo của cháu, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình Thảo gần 82 triệu đồng.
Mã số 3278: Mẹ bị suy thận nặng vẫn khó nhọc đi bán vé số cầm cự nuôi con ăn họcChị Trương Thị Hồng Thảo (43 tuổi, tạm trú ở khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), mắc bệnh suy thận hơn 10 năm qua, phải lọc máu định kỳ ngày cách ngày. Đến nay, bệnh sinh nhiều biến chứng, sức khỏe suy kiệt. Thế nhưng, chị vẫn cầm cự bán vé số nuôi mẹ già và đứa con gái học lớp 7 đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Mã số 1100: Nước mắt khô nhìn mẹ và em chết dần vì bệnh nặngNgười con gái tay ôm đứa con dại, ngày ngày lăn lộn đi bán vé số nuôi mẹ và em ruột mang những căn bệnh ngặt nghèo: tim bẩm sinh, viêm thận… Đó là hoàn cảnh của Thạch Thị Ngọc Dung (29 tuổi) ấp Trà Khảo, xã Trà An, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh.
Bé gái 12 tuổi "gánh" mẹ và em bằng những cặp vé số được bạn đọc tặng căn nhàMẹ đổ bệnh nằm đó, hàng ngày bé Thảo (12 tuổi) phải đạp xe khắp ngõ ngách để bán vé số nuôi mẹ và em thơ. Cảm động trước hoàn cảnh gia đình em, bạn đọc Dân trí và cả những người hàng xóm tốt bụng đã chung tay xây tặng mẹ con Thảo ngôi nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi mà người mẹ vẫn ngỡ như là giấc mơ.
Cụ ông bán vé số khóc nấc vì hành động bất ngờ của nam thợ tóc"Thấy ông cụ khóc, tôi cũng không kiềm được nước mắt. Tôi không ngờ một hành động nhỏ của mình có thể khiến người khác xúc động đến thế", anh Phi, chủ tiệm tóc, chia sẻ.
TPHCM: Cuộc sống người mẹ bồng con bán nước thay đổi sau một đoạn clipTrước đây, chị Thùy chỉ bán được 15-20 ly nước/ngày. Sau khi được cộng đồng mạng quan tâm, chị bán được hơn 200-300 ly nước/ngày. Cuộc sống của người mẹ đơn thân từ đó cũng có nhiều thay đổi.
Khi con chữ bắt đầu từ những "con số""Mong mỏi lớn nhất của tôi là giúp các em biết được con chữ, có được cái nghề cho bản thân và vươn lên trong cuộc sống", bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi) chia sẻ.
Bắt khẩn cấp mẹ nuôi tạt nước sôi vào con gái 12 tuổi vì làm mất vé sốVì làm mất vé số nên bé H. (12 tuổi, ở TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) bị mẹ nuôi đánh đập, tạt nước sôi làm bỏng nặng.
Khởi tố mẹ nuôi tạt nước sôi vào người bé gái 12 tuổiLiên quan vụ bé gái 12 tuổi bị bà Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, ở Kiên Giang) có hành vi tạt nước sôi vào người, Công an TP Hà Tiên đã khởi tố bà Phượng về tội Hành hạ người khác.
Hơn 120 triệu đồng đến với bé gái mong ước được ăn no và đi họcThương bé gái 10 tuổi có gia cảnh khó khăn ở huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) mong ước được ăn no và đi học, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình em hơn 120 triệu đồng.