Phớt lờ chỉ thị cấm bán nước ngọt có gaKhông ít phụ huynh lo lắng cho sức khỏe con em khi hiện nay nhiều căn tin trường học ở TP.HCM vẫn còn bán nước ngọt có ga.
TPHCM: Cấm bán nước ngọt có ga trong trường họcSở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị giáo dục không quảng cáo và kinh doanh nước ngọt có ga và các thực phẩm không có lợi cho sức khỏe trong căng tin trường học.
Thủ tướng chỉ thị: Không bán nước ngọt trong trường họcĐây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 46/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới, ban hành ngày 21/12.
Thủ tướng chỉ thị: Không bán nước ngọt trong trường họcĐây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 46/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới, ban hành ngày 21/12.
“Hốt bạc” nhờ bán nước ngọt ở vùng khô hạnmùa nắng nóng, người dân các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL phải mua nước ngọt với giá từ 40 đến hơn 100.000 đồng/m3 tùy đoạn đường vận chuyển để sử dụng trong sinh hoạt. Nhờ đó mà các hộ kinh doanh nước sạch cũng sống khỏe.
Đại gia ô tô lỗ nặng: Đóng showroom, đi bán nước ngọt, quần áoKinh doanh thua lỗ phải đóng cửa, có ông chủ chuyển sang mở quán café, có người mở nhà hàng bia hơi hay buôn quần áo, mỹ phẩm. Ông chủ mặt lúc nào cũng buồn buồn, vẫn nhớ “thời hoàng kim” có ngày bán 5-6 xe, bận tối mắt, tiền đầy túi.
Gặp nhân vật chính tiểu thuyết “Hồi đó ở Sa Kỳ”Trong căn nhà nhỏ nằm bên chợ Hàn nhộn nhịp, có một người phụ nữ nhỏ nhắn bán nước ngọt với bước đi tập tễnh. Nhưng ít ai biết rằng, bà là nguyên mẫu của nhân vật chị Kha trong tiểu thuyết “Hồi đó ở Sa Kỳ” của tác giả Bùi Minh Quốc.
Vì sao Mỹ xuất khẩu dầu nhưng giá xăng vẫn chao đảo vì Trung Đông?Sở hữu sản lượng kỷ lục hơn 13 triệu thùng/ngày, nước Mỹ vẫn chứng kiến giá xăng tăng tới 19% giữa "chảo lửa" Trung Đông. Nghịch lý này lột tả lỗ hổng sinh tử của thị trường năng lượng toàn cầu.
Gạ tình mượn tài khoản ngân hàng, cẩn thận biến bản thân thành đồng phạmLợi dụng sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như Tinder, Facebook hay Zalo, tội phạm công nghệ cao đang tung ra một chiêu lừa đảo mới: dùng “bẫy tình” để mượn hoặc thuê tài khoản ngân hàng.
Người đàn ông bán cơm cháy lề đường, du lịch nước ngoài mỗi năm một lầnĐoạn clip ông Tuấn bán cơm cháy vỉa hè, chia sẻ "mỗi năm đi du lịch nước ngoài một lần" đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Đằng sau đó là hành trình mưu sinh gian khó của ông.
Giới trẻ xếp hàng mua món bánh lạ “ăn vào có tiền” ở TPHCMTại lễ hội người Hoa ở Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn, TPHCM), nhiều người xếp hàng thử món bánh nếp lăn mè mà theo quan niệm dân gian, ăn bánh này đầu năm sẽ mang lại may mắn và tài lộc.
Hương vị quê ngày cận Tết ở làng nấu mậtNhững ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các làng mật mía ở xã Nghĩa Hành, Nghệ An lại đỏ lửa suốt đêm ngày, cần mẫn chắt chiu từng giọt mật, giữ gìn vị ngọt quê nhà giữa nhịp sống đổi thay.