Hà Nội: Nam thanh niên bị hàng xóm đâm tử vong vì chuyện đổ rác
(Dân trí) - Cho rằng bà Loan đổ rác trước cổng nhà mình, anh Ngọc phản ứng và đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Xô xát xảy ra, anh Ngọc bị chồng bà Loan dùng dao đâm trọng thương, tử vong vào ngày hôm sau.
Ngày 19/4, Công an quận Hai Bà Trưng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) truy bắt Nguyễn Văn May (SN 1962, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng), nghi can gây ra vụ án mạng tối ngày 15/4.
Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra khoảng 20h tối 15/4 tại ngách 44/38 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Bà Phạm Thị Loan (SN 1963) mang rác đổ gần cổng nhà hàng xóm tên là Hà (SN 1957).
Cho rằng bà Loan đổ rác trước cổng nhà mình, bà Hà và con trai là anh Đặng Bảo Ngọc (SN 1983) đã ra góp ý, lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã. Thấy vậy, Nguyễn Văn May - chồng bà Loan - từ trong nhà ra can thiệp, bênh vợ.
Xô xát xảy ra, May dùng dao nhọn đâm anh Ngọc khiến anh này trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau.
Về phần nghi phạm, sau khi gây án, cả May và bà Loan đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hơn 5 tiếng đồng hồ sau, cảnh sát đã bắt được Phạm Thị Loan trên địa bàn quận Hà Đông.
Cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm nghi phạm Nguyễn Văn May.
Tiến Nguyên