Mã số 5009: Bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, nữ sinh phân vân trước ngưỡng cửa đại họcRa trường học được một tháng rồi lại trở về nhà, Huyền không biết phải xoay xở thế nào khi bố đã mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, các em còn nhỏ.
01:07Mã số 5009: Bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, nữ sinh phân vân trước ngưỡng cửa đại họcRa trường học được một tháng rồi lại trở về nhà, Huyền không biết phải xoay xở thế nào khi bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, các em còn nhỏ. Em có nên viết tiếp ước mơ nơi giảng đường đại học?
Mã số 4954: Cụ bà đơn thân, sống lay lắt từng ngày vì căn bệnh hiểm nghèo70 tuổi, không chồng, không con, tinh thần vốn không bình thường, nay lại mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến sự sống của bà Hiền đang bị đe dọa.
Bị bệnh hiểm nghèo, người lao động được nghỉ tối đa 180 ngày/lần?Lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng chế độ BHXH khi nghỉ việc để chữa bệnh. Thời gian mỗi lần nghỉ chữa bệnh tùy thuộc vào mức độ nặng, nhẹ của bệnh mà người lao động mắc phải.
Giáo viên địa phương đổ xô đi mua cá giúp thầy giáo mắc bệnh hiểm nghèoKhi biết thầy giáo Hoàng Danh Lệ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình bán cá để lấy kinh phí chữa trị cho thầy, rất nhiều giáo viên trên địa bàn thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã đến mua ủng hộ.
Hơn 215 triệu đồng đến với người mẹ mắc bệnh hiểm nghèoCảm thương trước hoàn cảnh của chị Lý ở Hà Tĩnh bị ung thư tử cung, bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay ủng hộ số tiền hơn 215 triệu đồng.
01:00Mã số 4866: Người mẹ có con đuối nước cầu xin sự sống đứa mắc bệnh hiểm nghèo"Tôi hiếm muộn, mong mỏi mãi mới sinh được 2 đứa con thì đứa mất vì đuối nước, đứa còn lại mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa", người mẹ bất lực khóc nghẹn.
01:14Gần 600 triệu đồng đến với người bố mắc bệnh hiểm nghèoThương cảnh người đàn ông suy thận bị vợ bỏ, vừa chạy thận vừa nuôi 2 con nhỏ, độc giả chung tay ủng hộ số tiền gần 600 triệu đồng, giúp bố con anh Trường vượt qua khó khăn, an tâm điều trị.
Mã số 5017: Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ cầu xin bố mẹ tha tội bất hiếuMắc ung thư máu, con đường sống duy nhất của Sơn là ghép tế bào gốc. Bất lực trước số tiền cho ca ghép tủy cứu mạng lên đến cả tỉ đồng, chàng trai trẻ bật khóc "bố mẹ tha tội bất hiếu cho con".
01:10Mã số 5004: Mẹ bỏ đi khi bố bị bệnh hiểm nghèo, nỗi niềm bé trai 9 tuổi"Bố mắc bệnh gì đó nặng lắm. Mẹ đã rất lâu rồi chưa về nhà, cũng không liên lạc với cháu. Cháu thương bố và nhớ mẹ rất nhiều".
Mã số 5004: Mẹ bỏ đi, bố bị bệnh hiểm nghèo, con trai 9 tuổi sống trong nghèo khó"Bố mắc bệnh gì đó nặng lắm. Mẹ đã rất lâu rồi chưa về nhà, cũng không liên lạc với cháu. Cháu thương bố và nhớ mẹ rất nhiều".
Nhiều học sinh mắc bệnh hiểm nghèo được trả chi phí điều trị tiền tỷThời gian qua, quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh, sinh viên (HSSV) mắc bệnh nan y, mạn tính với chi phí điều trị từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.