Chuyện về Trưởng bản Tà Cóm và cách vươn lên thoát nghèo Không những là người đầu tiên trong bản thoát nghèo với thu nhập ngót trăm triệu đồng mỗi năm, Trưởng bản Thào A Thái còn hỗ trợ những gia đình khác tìm kế sinh nhai, nỗ lực thoát nghèo.
108 phần quà của Tập đoàn Viễn Đông Nga đến tay người nghèo tại Thanh Hóa Vào tháng 3/2022, Tập đoàn Viễn Đông Nga và Đồn Biên phòng Trung Lý, kết hợp cùng Chùa Hồi Long trao tặng 108 suất quà cho người dân tại Bản Tà Cóm, Huyện Mường Lát, Tỉnh Thanh Hóa.
Về nơi "bão ma túy" quét qua Mường Lát là một huyện vùng cao có số dân không đông nhưng lại là huyện có số người nhiễm AIDS cao đứng thứ 4 toàn tỉnh Thanh Hóa (sau TP. Thanh Hóa, Bỉm Sơn và Quan Hóa). Hơn chục năm trước, hầu hết các xã trên địa bàn Mường Lát là nơi “tâm bão” ma túy hoành hành.
Thiếu tá công an hi sinh khi vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy Trong quá trình vây bắt đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, Thiếu tá Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã hi sinh.
Một đối tượng trong ổ nhóm tấn công khiến Thiếu tá công an hi sinh sa lưới Công an Thanh Hóa đã bắt một đối tượng trong ổ nhóm tội phạm nổ súng làm Thiếu tá Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát hi sinh.
Hủ tục làm ma trăm triệu và treo người chết trong nhà của người H’Mông Không những treo người chết nhiều ngày trong nhà, hủ tục làm ma của người H’Mông ở Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn còn tình trạng giết lợn, gà, trâu, bò rình rang. Có nhiều gia đình tiêu tốn cả trăm triệu đồng cho một đám ma.
Trường học ở huyện biên giới Mường Lát chậm trễ trong phòng dịch corona? Mặc dù hầu hết các trường trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc phun hóa chất khử trùng, tuy nhiên, đến ngày 6/2, huyện Mường Lát vẫn chưa thực hiện công tác này.
Gian nan “cõng chữ” qua cổng trời Tôi vẫn nghe người ta gọi những thầy cô giáo miền xuôi bước qua cổng trời Mường Lát để mang chữ đến với học trò là những người hùng nhưng có lẽ chỉ đến khi bước chân lên mảnh đất ấy tôi mới hiểu vì sao họ xứng đáng được gọi như thế. Có những thầy cô đã cắm bản 10 năm, 20 năm, đi khắp những bản khó khăn nhất của Mường Lát, nhiều lần suýt bỏ mạng sống, chôn vùi cả tuổi thanh xuân chỉ để gieo chữ ở những nơi “thâm sơn cùng cốc”…
Câu chuyện cảm động “cõng chữ” lên non của cô giáo miền xuôi Phải xa con khi con chưa tròn 1 tuổi, ngày cha mất chị không kịp về, không ít lần suýt chết vì bị sốt rét và đi qua những cơn lũ… Vậy mà, 10 năm gắn đời mình với nghiệp “trồng người” trên non chị chưa bao giờ ân hận khi quyết định ở lại.
Thăm “ngôi trường mồ côi” giữa đại ngàn (Dân trí)-Đến thăm ngôi trường tiểu học Trung Lý II nằm nép mình sau những dãy núi cao ngút ngàn của xã nghèo nhất huyện Mường Lát (Thanh Hóa), chúng tôi xót lòng khi thấy các em học sinh co ro vì lạnh nhưng hơn cả là nỗi đau của hơn 30 em có hoàn cảnh mồ côi.
Tục lệ làm vía tạ lỗi từ những vụ ngoại tình của người H'Mông Người H’Mông coi việc phụ nữ ngoại tình là một tội vô cùng to lớn, tội này thường bị phạt rất nặng...
Những căn lều… nuôi con chữ Những căn lều đơn sơ chỉ vừa để chui ra chui vào, những ngày nắng thì nóng nực, những ngày mưa nước dột tứ tung, nhưng đã chở che cho hàng trăm học sinh từ các bản làng xa xôi của xã Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa trên hành trình đi tìm con chữ…