Ông lão 68 tuổi hát rong, bán vé số mưu sinh ở Sài Gòn Bất kể thời tiết, cứ sáng sớm, ông Yểm lại tới mua vé số rồi rong ruổi đi khắp các ngã 4, hát và bán vé số. Ngày thuận lợi, ông kiếm được 300.000 đồng, khi ế ẩm chỉ được vài chục ngàn đồng mua cơm.
Tốt nghiệp cao đẳng, đi... bán vé số mưu sinh Tốt nghiệp loại khá hệ chính quy ngành Sư phạm giáo dục Công nghệ Trường đại học Tiền Giang năm 2008, cô cử nhân Nguyễn Thị Kim Thoa ngậm ngùi “gác” tấm bằng tốt nghiệp đi bán vé số kiếm sống đã 2 năm qua...
Bắt băng cướp chuyên giật vé số của người già, người tàn tật Hai đối tượng là thanh niên khoẻ mạnh nhưng lười lao động chuyên nhắm vào những người già yếu, tật nguyền bán vé số mưu sinh để ra tay cướp giật.
Cặp vợ chồng tí hon ở Sài Gòn bán vé số mùa dịch để nuôi nghiệp thể thao 5 năm thi đấu các giải thể thao dành cho người khuyết tật, vợ chồng Lượng từng giành được hơn 20 tấm huy chương. Do không được hưởng lương, chế độ nên cặp đôi phải đi bán vé số mưu sinh giữa mùa dịch.
Mã số 4509: Nước mắt người đàn ông tuổi tứ tuần cầu xin "phép màu" ghép não cho cha Người cha đi bán vé số mưu sinh rồi chẳng may bị tai nạn chấn thương sọ não. Đứa con trai nghèo khổ vì chăm cha bệnh mà vợ bỏ đi. Anh giờ đây chỉ mong một "phép màu" để ghép não cho cha già.
Vợ Việt chồng "Tây" 20 năm lang thang bán vé số ở Sài Gòn Hơn 20 năm nay, bà Bé cùng người chồng mang 2 dòng máu Việt - Pháp lang thang khắp ngóc ngách Sài Gòn để bán vé số mưu sinh, nuôi người con trai 25 tuổi bị thiểu năng.
Mã số 3878: Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi Bị biến chứng sau lần mổ tim, Tường Vy trở thành cô bé bại não, nằm liệt. Dù bé đã có sự hồi sinh kì diệu nhưng ba mẹ đều là người khiếm thị bán vé số mưu sinh nên việc cứu bé vẫn vô cùng khó khăn.
Vừa bán vé số vừa “thổi lửa” nấu cơm cho người dân chạy lũ Bà Cúc hành nghề bán vé số rất vất vả nhưng khi hay tin bếp ăn từ thiện của Hội Chữ thập đỏ thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nấu cơm phục vụ cho bà con chạy lũ, bà Cúc lập tức đến phụ nhặt rau, nấu cơm... Xong việc bà lại tiếp tục đi bán vé số mưu sinh.
Người đàn bà 25 năm lang thang bán vé số và hành trình đi đòi công lý (Dân trí) – Được tặng 3 căn nhà liền kề giữa trung tâm Sài Gòn nhưng người đàn bà đơn thân lại bị những người ở nhờ chiếm đoạt. Hơn 25 năm qua, bà phải lang thang đi bán vé số mưu sinh và mong đợi công lý.
Cuộc đời ai oán của kép đẹp cải lương về già đi bán vé số Nghệ sỹ Phi Hùng đã ngoài 80 tuổi. Lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, ông đi biểu diễn khắp nơi, được hàng ngàn người mến mộ. Vậy mà khi về già, bệnh tật hành hạ, không còn sống được với nghề, ông đã phải ngày lại ngày lê từng bước khó nhọc đi bán vé số mưu sinh.
Quặn lòng với kẻ đầu xanh khóc lo người đầu bạc “35 năm dạy học, từng chứng kiến hàng nghìn học sinh nghèo có hoàn cảnh éo le, nhưng có lẽ Nguyễn Hoàng Hiếu là trường hợp đặc biệt nhất, khi 9 tuổi, em đã phải thay mẹ nuôi cha bị tai biến liệt nửa người, vừa đến trường, vừa bán vé số mưu sinh...” - lời kể của thầy Bùi Minh - Chủ tịch Hội Khuyến học Trường THPT Giồng Riềng (Kiên Giang) khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Bất ngờ lời khai kẻ tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân Phạm Ngọc Vinh khai nợ tiền cá độ bóng đá nhiều nên nảy sinh ý định tráo vé số cũ, chiếm đoạt của người tàn tật, người già ở Đồng Nai để bán lại lấy tiền trả nợ.