Tài xế ô tô đi lấn làn tông 2 bà cháu tử vong lĩnh ánLưu thông trên quốc lộ 15, Nguyễn Văn Hương điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ, lấn làn nên gây ra vụ tai nạn khiến 2 bà cháu tử vong.
02:00Mã số 5544: Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"Mẹ bỏ, cha làm phụ hồ ở TPHCM, bé Luân (6 tuổi) sống cùng bà nội già yếu trong căn nhà tranh rách nát, chỉ chờ gió giật là sập. Nhìn cảnh bà cháu rau cháo qua ngày khiến ai thấy cũng xót xa.
Lời khai của tài xế ô tô tông 2 bà cháu tử vongDo không làm chủ được tốc độ, tài xế ô tô con đi sang phần đường bên trái trên quốc lộ 15A rồi đâm vào xe máy khiến 2 bà cháu tử vong.
Hai bà cháu tử vong sau cú va chạm mạnh với ô tôNgười bà 58 tuổi điều khiển xe máy chở theo cháu trai di chuyển trên quốc lộ 15A, xảy ra va chạm với ô tô con, khiến cả 2 bà cháu tử vong.
Tường đổ sập trong mưa, đè chết hai bà cháu ở Long AnTrong cơn dông kèm gió mạnh, bức tường công trình nhà hàng xóm đổ sập đè bà L. và cháu ngoại tử vong, một người khác bị thương. Vụ việc xảy ra ở xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An.
Ba bà cháu gặp nạn thương vong trên đường từ trường về nhàBà chở 2 cháu nội trên xe máy từ trường về nhà, bất ngờ bị ô tô đi cùng chiều va chạm, khiến bà và cháu bé 8 tuổi tử vong, cháu bé 7 tuổi bị thương.
Khởi công nhà Nhân ái tặng 3 bà cháu khó khăn ở vùng biênGia đình bà Nguyễn Thị Kim Hoa được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ hơn 206 triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ này, bà Hoa đã có tiền khởi công ngôi nhà Nhân ái, thay thế chỗ ở tạm bợ hiện tại.
01:15Khởi công nhà Nhân ái tặng 3 bà cháu khó khăn ở vùng biênGia đình bà Nguyễn Thị Kim Hoa được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ hơn 206 triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ này, bà Hoa đã có tiền khởi công ngôi nhà Nhân ái, thay thế chỗ ở tạm bợ hiện tại.
Hai bà cháu nghèo sống trong căn nhà tranh "gió giật là sập" sắp có nhà mớiSau khi bài viết đăng tải, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ bà Đào hơn 120 triệu đồng xây nhà Nhân ái và có tiền để lo cho cháu nội học hành tử tế.
Mã số 5544: Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"Biết rõ bệnh tình của mình, sợ sẽ không còn sống được bao lâu, nên những năm tháng cuối đời bà Đào chỉ mong có căn nhà tử tế, để cháu nội có chỗ ở kiên cố, không phải sống tạm bợ, phập phồng lo sợ.
Hai bà cháu ngã sông chết đuốiSau khi tắm cho cháu ở ven sông, bà Phương bế cháu lên bờ nhưng không may bị trượt chân ngã xuống nước. Do không biết bơi nên cả hai bà cháu bị đuối nước.