Vụ 6 học sinh đuối nước: Lớp vắng mãi mãi các em...Cả lớp học có 27 học sinh, một lúc mất cả 3 học sinh nam, 3 học sinh nữ. Cô giáo chủ nhiệm lớp nghẹn ngào: “Sĩ số lớp đã ít, giờ lại vắng mãi mãi 6 em, chắc sẽ càng thêm trống vắng. Thật lòng không biết nói sao trước sự ra đi đột ngột của các em”...
6 học sinh đuối nước trên biển, 5 em được cứu, 1 nạn nhân mất tíchTrong lúc tắm biển, nhóm 6 học sinh tại Quảng Bình bị sóng cuốn xa bờ, dẫn đến đuối nước. Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã cứu được 5 học sinh, còn 1 em mất tích.
Hai Bí thư Đảng ủy cùng người dân cứu được 6 học sinh đuối nướcNghe tiếng kêu cứu, 2 Bí thư Đảng ủy phường ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã kịp thời bơi ra biển cùng người dân cứu được 6 em nhỏ sắp bị đuối nước.
Vụ 6 học sinh đuối nước: Lời kể ám ảnh từ nhân chứng“Cơn sóng đánh mạnh cuốn phăng cả 8 em học sinh. Chúng tôi bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Tiếng người la í ới, tiếng kêu gào thảm thiết… Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào ám ảnh đến vậy” - bà Sen (xã Bình Minh, Thăng Bình) bàng hoàng kể lại.
Vụ 6 học sinh đuối nước: “Mẹ mua cặp mới, ai dùng con ơi!”Rủ nhau đi tắm biển, 6 học sinh cùng lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị đuối nước. Tiếng khóc than của những người làm mẹ khiến ai cũng xót xa, đau lòng.
Vụ 6 học sinh đuối nước: Cứu sống nữ sinh hôn mê suốt 3 ngàySau 3 ngày bị hôn mê sâu, tiên lượng xấu, nữ sinh lớp 9 là nạn nhân bị thương trong vụ đuối nước đau lòng làm 6 học sinh tử nạn đã may mắn hồi tỉnh.
Buổi chào cờ đầu năm đầy nước mắt ở trường có 6 học sinh đuối nướcSáng nay 11/2, tại buổi chào cờ đặc biệt diễn ra tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), thầy cô và học sinh đã dành phút mặc niệm cho 6 bạn học sinh của trường bị chết đuối thương tâm vào chiều 8/2 (mùng 4 Tết).
Vụ 6 học sinh đuối nước: Mẹ ung thư não khóc mong được đi tìm con“Con ơi, sao con chưa về!”. Tiếng khóc xé lòng của hai người mẹ trẻ có con còn đang mất tích trong vụ đuối nước ở biển Bình Minh khiến người chứng kiến không khỏi xót xa, đau lòng.
Nam sinh lớp 6 tử vong khi tắm sông HươngTrong lúc tắm sông cùng bạn, một học sinh lớp 6 ở Huế không may bị đuối nước, tử vong.
Học sinh lớp 3 đuối nước buổi trưa, chiều đi học bạn mới báo thầy côSau khi tan buổi học sáng, nhóm 4 học sinh tiểu học tại Đắk Lắk rủ nhau tắm sông. Không may một em bị chìm xuống sông, đến chiều đi học, các học sinh mới báo sự việc cho nhà trường.
Livestream cảnh đẹp, cứu được nam sinh bị đuối nướcTrong lúc livestream cảnh đẹp, 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh phát hiện một nam sinh đang chới với giữa dòng nước. Họ vội lao xuống dòng nước ứng cứu, đưa nạn nhân lên bờ.
Đuối nước vẫn là “sát thủ thầm lặng” với trẻ em Việt NamMỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước, cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Vì thế, để giảm con số này cần sự vào cuộc quyết liệt từ trung ương đến địa phương.