4 đám tang phủ đau thương lên xóm nghèoVụ tai nạn điện nghiêm trọng khiến 4 người ở xóm Hưng Dương (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tử vong khiến cả xóm nghèo Hưng Dương chìm trong tang thương và nước mắt...
4 đám tang phủ đau thương lên xóm nghèoNgày 27/6, tại xóm Xiểm, xã Hạ Sơn, huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), bao trùm không khí tang thương, người dân xóm nghèo vẫn còn bàng hoàng khi hay tin điện giật làm 4 người ở đây tử vong, 3 người khác bị thương. Đau buồn hơn khi những người này là anh em, họ hàng.
4 đám tang vụ chìm cano: "Hương bị ung thư, đi để cầu bình an. Vậy mà...""8 người đi du lịch giờ chỉ có 4 người trở về, đầu trên xóm dưới toàn đám tang. Chị không biết ngày mai đây phải nói với cháu làm sao nữa" - chị Lùn bật khóc.
Mã số 200: Ngày ly biệt nơi xóm nhỏHai ngày, 4 đám tang. Không khí đau buồn, tang thương. 4 con người trong cùng một gia tộc (Văn Đồng, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) đã ra đi vào cõi vĩnh hằng...
Nghẹn ngào đám tang 5 nạn nhân bị vùi lấpChiều qua 24/4, đám tang tập thể của 5 nạn nhân bị vùi lấp dưới bãi thải mỏ than Phấn Mễ tại xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã phủ lên cả xóm một không khí tang thương, nghẹn ngào...
Mã số 5900: Cha mất nơi biển cả, mẹ tử nạn trên đường, 4 con bơ vơTuấn và 3 em rơi vào cảnh mồ côi khi bố mất lúc mưu sinh, mẹ vừa qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Giờ đây, 4 anh em đối diện tương lai mịt mù và khoản nợ hàng trăm triệu đồng.
00:13Câu nói của bé trai Hưng Yên giữa đám tang bố khiến nhiều người đau xé lòngKhi quan tài bắt đầu được hạ huyệt, bé Nguyễn Đức Phúc hồn nhiên nói: "Bố con bị phủ cát lên người rồi". Câu nói của em bé 4 tuổi mồ côi cha khiến những người trong đám tang rơi nước mắt.
00:22Bé trai 4 tuổi đi đưa tang bốKhi quan tài bắt đầu được hạ huyệt, bé Nguyễn Đức Phúc hồn nhiên nói: "Bố con bị phủ cát lên người rồi". Câu nói của em bé 4 tuổi mồ côi cha khiến những người trong đám tang rơi nước mắt.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Hé lộ người chở thiếu phụ đi trốnNửa đêm, Nguyễn Thị Thu trốn khỏi đám tang giả và nhờ người em trai chở đến nhà thầy cúng để tạm lánh. Ba ngày sau, Thu di chuyển vào Đồng Nai sinh sống và bặt vô âm tín.
Bé 4 tuổi ở Hưng Yên nói câu giữa đám tang bố khiến nhiều người đau xé lòngKhi quan tài bắt đầu được hạ huyệt, bé Nguyễn Đức Phúc hồn nhiên nói: "Bố con bị phủ cát lên người rồi". Câu nói của em bé 4 tuổi mồ côi cha khiến những người trong đám tang rơi nước mắt.
Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Người dân bỏ ý định đòi lại tiền phúng điếuBiết hoàn cảnh của Nguyễn Thị Thu khó khăn, nhiều người dân ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ qua sự việc đám tang giả, không đòi lại tiền phúng điếu.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Nhiều người đòi lại tiền phúng điếuNghe tin Nguyễn Thị Thu “từ cõi chết trở về”, người dân địa phương sốc và hoài nghi. Nhiều người kéo đến nhà để tận mắt chứng kiến, không ít người bức xúc đòi lại tiền phúng điếu vì biết mình bị lừa.