Gặp người phụ nữ hơn 35 năm hái lá chuối mưu sinhNgày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, bà Đặng Thị Tuyên ở xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội) đều đặn đi cắt lá chuối từ 4h sáng cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị trên địa bàn.
02:25Gặp người phụ nữ hơn 35 năm hái lá chuối mưu sinhNgày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, bà Đặng Thị Tuyên ở xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội) cũng bắt đầu đi cắt lá chuối từ 4h sáng cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị trên địa bàn.
Vào rừng hái lá chuối bán 10.000 đồng/kg hết vèoĐầu tháng 4, một loạt siêu thị lớn tại TP HCM, Hà Nội chuyển sang sử dụng lá chuối gói rau củ, thực phẩm thay túi nylon. Cùng với đó thì nghề hái lá chuối cũng lên ngôi, hái đến đâu bán hết đến đó.
Kiếm trăm triệu mỗi tháng khi sang Úc làm nôngThấy ông chủ ở Úc mày mò học tập trí tuệ nhân tạo, chị Diệu Hiền thấm thía "làm nông không chỉ biết nghề nông".
Gia đình bẻ lá chuối kiếm tiền gần 40 năm nayCắt lá chuối và bán, một công việc tưởng chừng như rất lạ nhưng lại là nghề mưu sinh của một gia đình gần 40 năm nay.
Giáp Tết, kiếm ngày nửa triệu đồng nhờ... cắt lá chuốiMột ngày, một người có thể cắt từ 1-1,5 tạ lá chuối. Với mức giá hiện tại, mỗi lao động có thể bỏ túi ít nhất nửa triệu đồng/ngày.
Đến ăn cỗ nhà thông gia, bố mẹ tôi vui vẻ biếu quà quê để rồi bị sốc nặngTôi chưa bao giờ nghĩ có ngày, mình trở thành con dâu trong một gia đình khá giả ở thành phố và có thể chứng kiến cảnh tượng khiến cả họ bàng hoàng.
Chi hàng trăm triệu nuôi “tứ đại danh dược” kéo dài tuổi thọ ở An GiangTừ bỏ nghề bấp bênh, anh Thới Văn Thảo (An Giang) đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao lấy nhung. Hướng đi mới này cung cấp dược liệu quý, mở ra cơ hội làm giàu cho nông dân miền Tây.
Ngóng Tết thương bàSắp đến Tết rồi. Ngày xưa có đứa bé năm nào cũng chạy đến nhà bà xin thêm ít lá chuối khô để gói nốt bánh gai.
Lá ớt, lá chuối xuất ngoại đổi tiền tỷNói đến lá ớt, lá vừng hay lá chuối... người ta vẫn thường nghĩ chúng là những đồ bỏ đi nhưng nay đang được xuất ngoại với trị giá hàng trăm triệu đồng.
Nhà thơ Ngô Đức Hành thăm thẳm ký ức trong "Gọi đồng"Nhà thơ Ngô Đức Hành vừa ra mắt tập thơ thứ 8 là "Gọi đồng" - tên tập thơ gợi lên nỗi nhớ về cội nguồn, về tình quê sâu đậm.