Người đàn ông không kết hôn, làm "cha" của hơn 700 đứa trẻ lang thangNgười đàn ông Trung Quốc chưa từng kết hôn đã trở thành "người cha" của hơn 700 đứa trẻ lang thang trên khắp cả nước.
Tìm nhà cho những đứa trẻ lang thangBỏ nhà đi từ nhỏ, những đứa trẻ lang thang chưa có giấy tờ tùy thân, không nhớ đường về nhà. Hành trình tìm lại thân phận, người thân cho những đứa trẻ không hề đơn giản.
Mã số 1195: Giấc mơ được ngủ trong nhà của những đứa trẻ lang thang(Dân trí) – Trong giấc ngủ chập chờn, những đứa trẻ vẫn nơm nớp nỗi lo bị công an tới đuổi. Đêm mưa gió, gầm cầu vỉa hè đều ướt sũng không có chỗ đặt lưng chúng đành phải ngồi chờ trời sáng. Mơ ước được ngủ trong nhà, được đến trường quá xa vời với lũ trẻ.
Số phận những đứa trẻ lang thang ở Moscow"Tên tôi là Bộ xương. Tôi 100 tuổi. Tôi làm gì á? Ăn cắp. Tôi ở đâu á? Ở nhà ga". Bộ xương đó chính là Alyosha. Thực tế cậu bé mới 14 tuổi.
8,5 tỷ đồng trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khănNhững đứa trẻ lang thang trên đường phố, trẻ ở các lớp tình thương... sẽ được hỗ trợ thực phẩm và các chi phí cần thiết để học tập, phát triển bản thân.
Đôi vợ chồng công nhân nhận 2 trẻ lang thang về nuôi dưỡngVới đồng lương công nhân ít ỏi, việc chăm lo cho 3 đứa con đẻ đã vất vả lắm rồi, nhưng vợ chồng ông lại nhận 2 đứa trẻ lang thang về nuôi nấng, cho ăn học. Ông bảo, thấy chúng nó đói khổ, rét mướt, không thể làm ngơ.
Thầy Hậu của trẻ đường phốDù Hậu chưa một ngày đứng lớp, chưa một ngày giảng bài, nhưng nhiều đứa trẻ lang thang cơ nhỡ được Hậu giúp đỡ đều gọi người giáo dục viên đường phố này là thầy Hậu. Thầy Hậu không chỉ dạy điều hay lẽ phải mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các em.
18 năm nuôi dạy hơn 800 “người dưng nước lã”Mẹ đã nuôi dạy hơn 800 đứa trẻ lang thang cơ nhỡ nên người. Giờ đây, có những em đã tốt nghiệp đại học, có những em tự xây dựng cơ nghiệp của mình bằng vốn kiến thức mà mẹ trang bị nhiều năm qua.
Hồi ký Tâm “Si đa” được dựng thành phimCâu chuyện cảm động về người phụ nữ vượt lên cái chết, hoàn lương và giúp đỡ những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ từng gây xôn xao dư luận sắp được dựng thành phim. Tin vui này là món quà đầy ý nghĩa trong ngày 8/3.
Từ trẻ đường phố trở thành thầy dạy tiếng AnhMột đứa trẻ lang thang đường phố kiếm sống bằng đủ thứ nghề: bán vé số, đánh giày… thậm chí đôi khi để có được miếng ăn phải móc túi, giật đồ. Vượt lên tuổi thơ đầy khắc nghiệt ấy, Nguyễn Chí Thoại trở thành một thầy giáo dạy tiếng Anh cho trẻ đường phố.
Mã số 5552: "Chỉ cần còn sống, bà sẽ làm tất cả để cháu có tương lai tốt đẹp hơn"Dù mắc ung thư vòm họng, sức khỏe suy yếu, nhưng bà Nam vẫn phải lo từng miếng ăn, viên thuốc cho con gái tâm thần và chăm sóc đứa cháu ngoại sinh ra trong sóng gió cuộc đời.
Hạn chế lao động trẻ em, ngăn ngừa bi kịchNhững đứa trẻ phải lao động, kiếm sống sớm dễ gặp cạm bẫy cuộc đời, không chỉ bé gái mà cả bé trai cũng có nguy cơ. Lên tiếng xóa bỏ lao động trẻ em chính là bảo vệ trẻ thoát khỏi bi kịch.