Thật đáng hổ thẹn với cụ bà Đỗ Thị MơKhông được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ, nếu phát hiện ra trường hợp ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ sẽ xử lý nghiêm, không kém gì trường hợp gian lận.
Cụ bà 83 tuổi quyết xin ra khỏi hộ nghèo được tặng Bằng khenCụ Đỗ Thị Mơ (ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân) - người quyết xin ra khỏi danh sách hộ nghèo - vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.
Chia sẻ của cụ bà 85 tuổi từng nhiều lần đạp xe lên xã xin thoát nghèoCụ Đỗ Thị Mơ, người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo tại Thanh Hóa vừa vinh dự được khen thưởng trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
01:47Chia sẻ của cụ bà 85 tuổi từng nhiều lần đạp xe lên xã xin thoát nghèoCụ Đỗ Thị Mơ - người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo tại Thanh Hóa vừa vinh dự được khen thưởng trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cụ bà xin thoát nghèo được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nướcCụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi), ở xã Lương Sơn, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) - người từng đạp xe đến UBND xã xin thoát nghèo tiếp tục được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước.
Cụ bà xin thoát nghèo được tôn vinh trong phong trào thi đua yêu nướcTối ngày 1/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức giao lưu và tôn vinh các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020. Cụ bà Đỗ Thị Mơ được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.
Người mẹ mắt đỏ hoe thay con gái nhận bằng tốt nghiệp… trước di ảnhTrước di ảnh con gái, cha mẹ Đỗ Thị Trà thay con gái nhận bằng tốt nghiệp, để ước nguyện cuối cùng của cô sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được trọn vẹn.
Nam sinh nằm cáng đi thi ở Hà Nội mong đỗ trường đại học mơ ướcNam sinh gây xúc động mạnh khi nằm cáng đến trường thi tốt nghiệp THPT vừa qua đã đỗ tốt nghiệp. Em mong ước đỗ vào Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh như mơ ước.
Nhờ xem video trên mạng tìm được con mất tích: Vỡ òa ngày gặp lại sau 31 nămNhờ đoạn video được chia sẻ trên mạng, vợ chồng ông Chu Hồng Khanh (Lạng Sơn) đã tìm được con trai mất tích 31 năm trước.
Chuyển đổi xe máy chạy xăng và giấc mơ “Hà Nội mới”Giấc mơ một Hà Nội “đáng sống” sẽ chỉ là khẩu hiệu, nếu chúng ta không bắt đầu từ việc hạn chế xe cá nhân, bao gồm xe máy xăng.
Ước mơ về Hà Nội không còn cảnh đỗ ô tô tràn lanTại nhiều khu dân cư ở TP Hà Nội, tình trạng người dân mua ô tô nhưng không tìm nơi gửi xe phù hợp, cũng không cất xe trong nhà mà đỗ tràn lan ngoài lòng đường cả ngày đêm đang diễn ra khá phổ biến.
Mã số 5717: Gia cảnh quá éo le ngăn ước mơ giảng đường của chàng trai người DaoEm Triệu Phúc Quý đỗ đại học, nhưng cha nằm liệt giường vì tai biến, cả nhà phải chạy ăn từng bữa, khiến ước mơ giảng đường của chàng trai người Dao vừa lóe lên đã đứng trước nguy cơ vụt tắt.