Yêu không được thì… dùng xăng đốt người yêu(Dân trí) – Bị từ chối tình cảm vì cái tính tình kỳ quặc của mình, Đặng Văn Lẹ đã dùng xăng đốt người yêu để: “Cô ấy xấu không ai yêu nên phải yêu Lẹ”. Kết quả, cô bạn gái bị thương tật vĩnh viễn 29%, còn Lẹ vào tù.
Bắt kẻ dùng xăng đốt người yêuCông an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt khẩn cấp Phan Trung Huy (trú huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vì hành vi giết người.
Nam thanh niên nghi tưới xăng đốt người yêuNgày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) xác nhận, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Đức Ngọc (SN 1987, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Thanh niên mang hình xăm trên trán đổ xăng đốt người yêuSau khi lời qua tiếng lại với người yêu, Út đã đổ xăng, bật lửa làm nạn nhân bị bỏng nặng.
Chia tay đòi quà rồi mua xăng đốt người yêuKhi người yêu quyết định chia tay, Nam đòi lại quà đã tặng người yêu. Nhận lại quà rồi nhưng Nam vẫn ấm ức, mua 5 lít xăng về thiêu sống cô gái từng yêu mình.
Giảm án cho kẻ dùng xăng đốt người yêu(Dân trí) – Sáng ngày 30/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP Đà Nẵng đã tuyên giảm án cho bị cáo Trần Trọng Phú từ tử hình xuống còn chung thân. Trước đó, đầu tháng 7/2014, Phú đã bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên tử hình về tội giết người.
Bị chia tay, tưới xăng đốt người yêu nhưng không thànhNgày 4/3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận đối tượng truy nã là Đặng Võ Duy Hưng từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an TP Đà Nẵng) để bắt tạm giam, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Đe dọa giết người” của Hưng.
Đổ xăng đốt người yêu rồi tự sátMâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Sơn đã dùng dao đâm Ngọc nhiều nhát rồi đổ xăng lên người nạn nhân châm lửa. Thực hiện hành vi giết người xong, Sơn tự kết liễu cuộc sống của mình bằng chính con dao đâm người yêu.
Mâu thuẫn tình cảm, nam sinh viên tẩm xăng đốt người yêuThấy khói bốc lên mù mịt, lửa cháy rừng rực, tiếng kêu la vọng ra từ căn phòng trọ chị Nguyễn Thị H. mọi người tá hỏa phá cửa xông vào cứu. Thủ phạm gây ra vụ việc chính là người yêu cũ của nạn nhân.
Thắc mắc món đồ lạ thường thấy ở Việt Nam, khách Tây vỡ òa khi biết sự thậtPhía trước các tòa chung cư ở TPHCM, vị khách người Mỹ thường nhìn thấy một món đồ lạ có kích thước lớn. Đôi khi anh thấy người dân đứng xung quanh đó để đốt lửa nên không biết mục đích của họ là gì.
Người mẹ bị con trai tạt xăng đốt: "Tôi không giận con"Dù bị tạt xăng châm lửa đốt và bị tấn công vào đầu, mặt bằng nhiều hung khí, người mẹ cho biết không bao giờ giận con trai mình, đồng thời ra sức bênh vực con.
Vụ con trai đốt mẹ: Hung thủ từng thương mẹ nhất nhà, sống trách nhiệm?Hàng xóm bà L. cho biết Trung từng rất thương mẹ, trách nhiệm với gia đình, là niềm tự hào của bà L.. Sau Tết, bà L. bất ngờ thấy con có nhiều thay đổi trong hành vi và tâm lý theo chiều hướng xấu.