Thợ đào huyệt Indonesia "đầu tắt mặt tối" vì Covid-19Những người thợ đào huyệt tại Jakarta, Indonesia phải làm việc liên tục trong nhiều ngày để chôn cất hàng trăm thi thể khi dịch Covid-19 bùng phát.
Tôi mệt mỏi với cuộc sống đầu tắt mặt tối kể từ khi chồng mất việcTôi không thể chịu được ý nghĩ về việc đã mất đi cuộc sống tươi đẹp trước đây. Nhưng đó thực sự là điều đang diễn ra. Mỗi sáng thức giấc cảm giác trong tôi luôn rất nặng nề.
02:10Cô gái cất bằng dược sĩ theo đuổi nghề làm bánh dân gianTừ bỏ nghề dược sĩ, chị Uyên ngày ngày đầu tắt mặt tối trong căn bếp sáng tạo nên những món bánh dân gian mới lạ.
Hơn 135 triệu đồng đến với người phụ nữ gồng gánh nuôi 8 miệng ănChồng mất, người phụ nữ gầy gò, cân nặng chưa đến 40kg, "đầu tắt mặt tối" gồng gánh nuôi cả nhà 8 người. Thương hoàn cảnh gia đình chị, bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ hơn 135 triệu đồng.
Cuộc “đào tẩu” ngày Tết của các “nàng Mị”Như đã thành thông lệ, cứ năm hết Tết đến lại thấy nhan nhản cả trên mạng lẫn ngoài đời lời than vãn của chị em về chuyện sợ Tết, chuyện đầu tắt mặt tối chuẩn bị Tết.
Nỗ lực ảo - "căn bệnh" mới của giới trẻLúc nào cũng "đầu tắt mặt tối" với những kế hoạch dài hạn, ngắn hạn nhưng kết quả chỉ dừng lại ở mức 20-30% công việc. Nhiều bạn trẻ rơi vào tình trạng nỗ lực ảo như vậy mà không hề hay biết.
Nhờ chồng lai con đi học, vợ giận tím mặt chỉ muốn ly hôn khi chồng hỏi "Con học trường nào?"Vượt cạn là nỗi cực nhọc mà phụ nữ phải gánh một mình, nhưng lúc sinh con ra rồi cũng không được chồng chia sẻ những khó khăn cực nhọc lúc nuôi con. Điều này khiến không ít bà vợ thấy mình đầu tắt mặt tối quá vất vả, chỉ muốn ly hôn.
Sống tiện ích cho cả nhà ngày cuối nămCuối năm là thời điểm vàng cho cả nhà thảnh thơi, thư giãn sau một năm học tập làm việc mệt mỏi. Không còn đầu tắt mặt tối lau chùi, dọn dẹp khi những ngày cuối năm về đang là xu hướng lựa chọn của cư dân đô thị.
Đầu bếp Thanh Hoà: “Bếp là trái tim của mỗi căn nhà”Đã qua rồi cái thời căn bếp bị giấu sau bốn bức tường còn người nội trợ lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối”. Nơi tạo nên những món ăn ngon xứng đáng được “tắm ánh mặt trời” cũng như chuyện bếp núc đang dần được sẻ chia.
Vợ chồng lườiCả hai đồng tâm nhất chí truyền cái tính lười đều cho các thành viên trong gia đình, không thể người lười quá, kẻ thì quá lười và có đứa lại đầu tắt mặt tối suốt ngày.
Lưu Hương Giang phản pháo quan điểm lỗi thời về “mẹ bỉm sữa”Lưu Hương Giang cho biết, khi xem trang cá nhân của cô, có ý kiến cho rằng, làm mẹ 2 con mà sang chảnh, sành điệu quá, không được. Cô tự hỏi đến bao giờ quan niệm người phụ nữ đã làm mẹ là phải giản dị, phải nheo nhóc đầu tắt mặt tối mới chấm dứt.
Đại gia “nhịn ăn” trả nợ mong được yên thânĐã dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng kéo dài, làm ăn có tý lãi nhưng không ít đại gia nổi đình nổi đám trong các năm trước đây phải đầu tắt mặt tối, "nhịn ăn" để trang trải nợ nần để yên thân, tồn tại tính chuyện dài hơi.