Ông chủ chợ nông sản chi 3 tỷ làm đám tang cha: Nên hay không?Ngày 10/5 vừa qua, mạng xã hội chia sẻ về đám tang tại một ngôi làng thuộc Ngọc Lâm (Thiểm Tây, Trung Quốc) gây tranh cãi. Đám tang này tiêu tốn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).
Thuê vũ nữ thoát y cho đám tang chaMột người đàn ông Đài Loan đã thuê một vũ nữ thoát y biểu diễn trong đám tang của người cha vừa qua đời ở 103 tuổi.
Nghẹn ngào đám tang “cha đẻ của ngành Toán Sư phạm” - GS. NGND Ngô Thúc LanhLễ tang GS. NGND Ngô Thúc Lanh diễn ra hôm nay 28/3 tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Nhiều đồng nghiệp và học trò đến tiễn đưa “cha đẻ của ngành Toán Sư phạm” về nơi yên nghỉ cuối cùng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hoà Bình.
Cameron Diaz trở lại làm việc sau đám tang cha15 ngày sau khi người cha thân yêu đột ngột qua đời, ngôi sao Cameron Diaz đã quay trở lại với công việc. Hôm 1/5 vừa qua, cô dự buổi ra mắt phim mới của mình tại Los Angeles.
Con gái Milosevic: Đám tang cha tôi là “vụ bê bối”Marija Milosevic hôm qua cho biết bà muốn đưa thi thể của cha về một ngôi làng ở Montenegro - quê nhà của ông - để an nghỉ.
Quyền lực đáng gờm của “Ivanka Triều Tiên”Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào một trong những giai đoạn đen tối nhất của Triều Tiên hồi năm 2011 - đám tang cha cô là ông Kim Jong-il.
Vô cảm, “hành” dân đến tờ giấy chứng tử, cán bộ đó là cán bộ gì?!Tôi cảm nhận rất rõ sự tức giận và phẫn nộ của cộng đồng sau khi đọc những lời chia sẻ chất chứa uất nghẹn của chị Vũ Thanh Hoa sau cái chết của cha mình. Trên trang cá nhân, chị Hoa tố chính quyền phường Văn Miếu gây khó khăn cho gia đình chị trong việc làm giấy chứng tử khiến đám tang cha phải dời lại một ngày.
Gia cảnh người con quấn thi thể mẹ vào chăn bỏ ngoài đường ở TPHCM“Sống cùng bà ấy mấy chục năm, đến khi vợ chết tôi cũng không thể lo cho bà được đám tang. Tôi đau lòng, nhưng bản thân không có điều kiện nên đành bất lực”, người chồng ngậm ngùi nói.
Cái xác chết khô trong tủ quần áo suốt 2 năm và sự thật không ai tinMở tủ quần áo, các cảnh sát Nhật Bản giật mình khi thấy có một cái xác chết khô nằm bên trong. Con trai người đã khuất cho biết để cha nằm ở đó vì không muốn trả chi phí tang lễ.
"Cha mẹ, em gái mất hết tôi không còn người thân ruột thịt nữa"Gần một năm trước, cha của Duy qua đời vì bệnh tật, thì nay người thanh niên này lại chịu thêm cú sốc khi hai người thân còn lại vừa bị hỏa hoạn cướp đi. Phút chốc, Duy trở thành mồ côi.
Nghề khóc thuê, "thợ" khóc dập đầu 500 lần/ngày, quỳ đến chai gốiBà Võ Huệ Hà, một người làm nghề khóc thuê ở Trung Quốc, kể bà phải dập đầu ít nhất 500 lần mỗi đám tang, quỳ lạy đến mức đầu gối chai sần để đổi lại thu nhập nhiều người mơ ước.
Vũ Cát Tường đi diễn xa, không kịp nhìn mặt cha lần cuốiHay tin cha mất, ca sĩ Vũ Cát Tường tức tốc về trong đêm. Không ở cạnh cha trong phút cuối đời, nhưng suốt thời gian ông đổ bệnh, Vũ Cát Tường luôn kề cạnh chăm sóc.