Người phụ nữ tạc tượng duy nhất ở làng đá Non NướcCơ sở điêu khắc đá Lê Thắng được nhiều người biết đến không chỉ bởi sản phẩm đẹp mà người làm ra những bức tượng đó là chị Lê Thị Hòa Bình (sinh 1976) - người phụ nữ duy nhất ở làng đá Non Nước làm công việc vất vả này.
Chiêm ngưỡng di vật quốc gia tại bảo tàng ở làng đá Non NướcBảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước nằm trên đường Trường Sa, trưng bày nhiều hiện vật kể nên câu chuyện về quá trình hình thành làng nghề truyền thống nổi tiếng của Đà Nẵng.
Triển lãm lân, nghê bản sắc ViệtNgày 13/10, tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Sở văn hóa - thể thao - du lịch Đà Nẵng tổ chức triển lãm và trao thưởng tác phẩm của các nghệ nhân làng đá Non Nước tham gia cuộc vận động sáng tác mẫu lân, nghê mang bản sắc Việt.
Tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm bên gia đình tại Danang Marriott Non Nuoc Beach VillasDanang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas mang đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng cuối năm độc đáo: kỳ nghỉ giữa thiên nhiên nhiệt đới, nơi vườn xoài xanh mát hòa quyện cùng biển cả trong xanh.
Mã số 250107: Niềm mong mỏi của cô và trò ở 2 điểm trường "nhiều không"Ở 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá (Điện Biên), lớp học xuống cấp, mái dột, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại... cô và trò mong được tiếp thêm động lực gieo chữ, viết ước mơ.
Bùn non phủ kín cố đô, người dân Huế dốc sức hồi sinh phố phườngSau khi lũ rút, các khu di tích, tuyến phố tại Huế ngập trong bùn non, rác thải. Hàng loạt xe máy, ô tô của người dân ngập nước nằm la liệt, các điểm sửa xe quá tải.
Công viên địa chất Non nước Cao Bằng nhận giải thưởng quốc tế của UNESCOCông viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO vinh danh là mô hình hoạt động hiệu quả, khẳng định uy tín và nỗ lực bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.
Nổ mìn khoan đá, mở đường vào 6 bản làng bị chia cắtLực lượng chức năng khoan tại Nghệ An đã nổ mìn phá đá để thông tuyến vào 6 bản của xã Mường Lống sau thời gian bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.
Dạo quanh làng cổ được ví là đẹp nhất Việt NamLàng cổ Lộc Yên được ví như “xứ tiên” ở miền trung du Đà Nẵng, một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam, nơi đây còn là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với du khách.
Mã số 250105: Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnhĐiểm trường Lũng Khỉnh nằm cheo leo trên đỉnh núi. Ở đây giáo viên sợ nhất “ông trời không mưa”. Nương ngô khô khốc, lớp học xuống cấp nhưng không ngăn nổi bước chân 20 trẻ dân tộc Mông tới trường.