Tấm lòng nhân ái cao đẹp giúp đỡ bà cháu không còn cảnh ăn cơm chan nước lãĐón nhận tình cảm nhân ái cao đẹp của bạn đọc Dân trí, bà Đà Thị Mỵ xúc động cho biết, thời gian qua, hai bà cháu được cưu mang, không còn cảnh ăn cơm chan nước lã. Cuộc sống của bà cháu đã thay đổi.
Bộ Y tế yêu cầu rà soát, báo cáo về Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà NẵngNgày 17/7, đại diện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị rà soát, báo cáo nội dung liên quan đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.
Đà Nẵng siết hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau vụ "bác sĩ rởm"Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.
Khởi tố 7 bác sĩ giả moi tiền bệnh nhân tại phòng khám tưPhòng khám tuyển dụng một số bác sĩ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị.
Hai bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã, nhường cơm sẻ áo với học sinh nghèoTừng uống nước lã, ăn cơm trắng sống lay lắt qua ngày, vì thế khi đón nhận số tiền của bạn đọc giúp đỡ, bà Mỵ trích hơn 50 triệu đồng ủng hộ học sinh nghèo và cháu nhỏ bị dị tật.
Mã số 4038: Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!Dường như cậu bé không bao giờ muốn nhắc đến bố mẹ, những người đã bỏ em đi từ nhỏ. Thắng lớn lên bằng tình thương của bà ngoại với những bát mèn mén, bát cơm nguội chan nước lã ăn cho đỡ nghẹn.
Mã số 2157: Thiếu tiền phẫu thuật, cô giáo mầm non sống chung với ốc vít trong đầu“Hôm em bị tai nạn, nhà không có đồng nào, bố em phải chạy đi khắp nơi để vay tiền tới tận 2 giờ sáng…”. Bằng giọng nói hơi khó khăn, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Mỵ (sinh năm 1990, ở khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) kể lại cho chúng tôi nghe về tai nạn bất ngờ giáng xuống cô và gia đình.
Phần còn lại của tòa thành lớn nhất Việt Nam có niên đại hơn 2 nghìn nămTòa thành đồ sộ niên đại hơn hai nghìn năm, vừa là kinh thành, vừa là quân thành, vừa là thị thành. Cổ Loa được đánh giá và ghi nhận là đô thị cổ đại ở Việt Nam có quy mô rộng lớn nhất Đông Nam Á.
Mã số 2458: Mang thai tháng thứ 7, cô gái 22 tuổi nguy kịch vì suy tim nặngĐang mang thai ở tháng thứ 7, Mỵ lên cơn khó thở, tím tái người khiến người dân trong bản phải đưa đi cấp cứu và được chuyển thẳng xuống bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây em được chuẩn đoán bị suy tim nặng, phải phẫu thuật mới cứu được 2 mẹ con nhưng chi phí lên đến 80 triệu đồng nên em đành phải bỏ cuộc.
Bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã nhường cơm học trò nghèoTiếp tục được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, hai bà cháu từng phải sống cảnh "ăn cơm trắng chan nước lã" mong muốn trích một khoản tiền hỗ trợ các em học sinh nghèo.
Mã số 3169: Sinh con được 2 tháng, người mẹ trẻ dân tộc Mông rơi vào tình cảnh nguy kịchQua tấm cửa kính ở phòng cấp cứu, anh Hiệp cứ đứng tần ngần với đôi mắt đỏ hoe mà thất thần gọi vợ. Mới sinh con chưa đầy 2 tháng, em Lý Thị Mỵ (vợ của anh) đã rơi vào tình cảnh nguy kịch không biết sống chết ra sao, còn con thì đang phải đi gửi nhờ ở tận Vĩnh Phúc nhà họ hàng chăm sóc.
Nữ sinh tuổi 18 đoạt giải Nhất thiết kế biểu tượng quê hươngMới 18 tuổi, Quỳnh Nhi đã thể hiện được tài năng thiết kế, hội hoạ cùng với tình yêu sâu sắc dành cho quê hương Quảng Ninh. Tác phẩm thiết kế của Nhi đoạt giải Nhất "Việt Nam - Nơi tôi sống 2018".