Đầu năm, đàn ông xin đừng sa đà bia rượu...Nhiều khi tôi có cảm giác rằng, với nhiều người, rượu bia hệt như một người bạn tri kỷ. Lúc vui thì uống cho thêm vui, lúc buồn thì uống cho bớt buồn. Kể cả những khi không vui không buồn cũng uống.
Người đàn ông xin cảnh sát Italy bắt giam vì "sống với vợ như địa ngục"Một người đàn ông đang bị quản thúc tại gia ở Italy đã xin cảnh sát bắt giam mình vì cuộc sống với vợ ở nhà "như địa ngục" và "không thể chịu đựng được".
Giả vờ mua xe rồi điều khiển phương tiện đến nhà nghỉ trốnGiả vờ là khách mua xe, một người đàn ông xin chạy thử rồi điều khiển phương tiện bỏ trốn. Chỉ sau vài giờ gây án, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.
Cần Thơ: Vĩnh biệt “Người đàn ông xin ở lại bệnh viện”Chiều 3/8, đại diện Dân trí đã liên lạc với anh Trần Văn Đùng để hỏi thăm sức khỏe của bác Trần Văn Đô, nhân vật trong bài viết “Rớt lệ trước cảnh của một bệnh nhân xin ở lại bệnh viện” thì được anh cho biết, bác Đô đã qua đời.
Sự thật bất ngờ về người đàn ông “xin tiền xe về Hà Tĩnh”Mấy ngày qua cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện về một cụ ông khắc khổ, già nua cầm miếng bìa giấy ghi dòng chữ “xin tiền về Hà Tĩnh”. Ngay khi câu chuyện lan rộng, đã có hẳn một diễn đàn kêu gọi lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí để đưa cụ ông về quê…
Dừng cách ly trường hợp liên quan người đàn ông xin việc âm tính ở Bạc LiêuChiều 1/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, đến thời điểm này không có trường hợp nào mắc Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh này.
Ly hôn 2 năm, người đàn ông xin cưới lại vợ cũ vì lý do xúc độngSau 2 năm ly hôn, anh Trần đi tìm vợ cũ và bất ngờ khi thấy chị tiều tụy, gầy mòn, xanh xao.
Cụ ông xin rút hộ nghèo, chuyện đàn dê đi lạc và bàn cân lòng tự trọngHơn 80 tuổi, ông cụ nghèo khó cũng viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Dù khó khăn, anh nông dân không nhận quà từ thiện vì “nhiều người còn khó khăn hơn”. Hay như gã giang hồ sau khi nhận án tử hình vẫn cố dặn vợ xoay tiền nộp phạt kẻo “chết rồi còn nợ nhà nước”.
Mã số 962: Cảm động cảnh người đàn ông xin lỗi vợ con vì mắc bệnh ung thư(Dân trí)- “Tôi biết bệnh của mình sẽ không thể sống lâu được, nhưng còn vợ và hai đứa con, chúng còn nhỏ quá, rồi đây không biết sẽ xoay sở ra sao cùng với số nợ khổng lồ vay cho tôi đi viện” – anh ngậm ngùi nói khi đang trên giường bệnh truyền hóa chất.
Cần Thơ: “Người đàn ông xin ở lại bệnh viện” khóc khi nhận quà nhân áiChiều ngày 25/6, khi PV Dân trí đến thăm và trao tặng bác Trần Văn Đô (53 tuổi) nhân vật trong bài viết “Rơt lệ trước cảnh của một bệnh nhân xin ở lại bệnh viện” số tiền 1.816.800 đồng, bác xúc động không cầm được nước mắt.
Người đàn ông bệnh tim xin dừng nhận ủng hộ, dành cơ hội cho bệnh nhân khácChỉ 3 ngày sau khi hoàn cảnh của ông Đức Anh được đăng tải, số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí đã hơn 360 triệu đồng. Gia đình ông xin dừng nhận ủng hộ, dành cơ hội cho bệnh nhân khác.
Bà Phương Hằng giảm 20kg, anh trai xin bảo lãnh cho tại ngoạiAnh trai bị can Nguyễn Phương Hằng cho biết, em gái ông sức khỏe không tốt, đã giảm 20kg. Ông xin được bảo lãnh cho bà Hằng được tại ngoại.