Mắc dị vật, bé 15 tháng nguy kịch vì áp xe phổi nặngBé Ng.T.M. V., 15 tháng, ở xã Xà Phiền, huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, bị áp xe phổi nặng do mắc dị vật lâu ngày, vừa được các y bác sĩ Bệnh Viện Nhi Đồng 1 cứu sống.
Mã số 3037: Ánh mắt đau đáu của cậu bé 12 tuổi phải cắt phổiTrở vào thăm em, cậu bé 12 tuổi vừa trải qua ca mổ sinh tử bởi tình trạng áp xe phổi 2 bên khiến máu chảy ra ồ ạt, chúng tôi không ai cầm lòng được. Nằm trong phòng cấp cứu với đôi mắt mở to, em nhìn mọi người trân trân như cầu cứu.
Mã số 3578: Số phận mong manh của hài nhi nặng 900g đã phải gánh "tá bệnh" trên mìnhChào đời khi thai kì mới ở tháng thứ 7, với cân nặng chỉ được 900g, cháu Trần Thị Hoa Lê còn phải “gánh” trên mình nhiều bệnh tật như: bị suy hô hấp, viêm phế quản nặng, tăng áp xe phổi, thoát vị bẹn... khiến tính mạng của bé mong manh hơn bao giờ hết.
“Mất của”!?Nhà nghèo chẳng có gì, tài sản lớn nhất của chị Lan là 3 đứa con. 2 đứa đã bị áp-xe phổi, nhiễm trùng máu, mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh - căn bệnh mà người ta hay khắc khoải nói vui: Bệnh của người giàu.
Bệnh viện ở TPHCM bất ngờ phát hiện ca nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"Sau khi điều trị ở 2 cơ sở y tế nhưng tình trạng diễn tiến nặng hơn, người đàn ông vào bệnh viện ở TPHCM thì bất ngờ phát hiện nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người", nguy cơ tử vong cao.
Người đàn ông đi nhiều bệnh viện, chịu khổ 8 năm trời sau khi... bị sặcSau khi bị sặc trong bữa cơm, người đàn ông bị ho kéo dài, khó thở và tức ngực kéo dài. Suốt 8 năm, anh đi hàng loạt bệnh viện để điều trị nhưng không thể chữa khỏi.
Bé trai 7 tuổi phải đi cấp cứu ở 3 bệnh viện vì "thở ra tiếng kèn"Tai nạn trong lúc chơi đùa khiến bé trai xuất hiện tình trạng ho kéo dài, đôi khi nghe tiếng kèn phát ra lúc hít thở. Gia đình phải đưa con đến 3 cơ sở y tế khác nhau để điều trị.
Ngành xe tải điện Mỹ trước "cú phanh" từ Nhà TrắngBất chấp rủi ro chính sách và thuế quan, các hãng xe tải điện vẫn lạc quan về tương lai không phát thải, nhấn mạnh lợi ích kinh tế và môi trường dài hạn.
Bác sĩ chạy xe 2 bánh luồn lách đến cứu cụ bà ngưng tim nằm trước hiên nhàNhận tin báo có ca ngưng tim nhưng đường đến hiện trường lại nhỏ và đông đúc xe cộ qua lại, các nhân viên y tế quyết định sử dụng xe cấp cứu hai bánh để khẩn cấp tiếp cận bệnh nhân trong 5 phút.
TPHCM: Người đàn ông cấp cứu ở 2 bệnh viện sau tai nạn vì cười giỡn khi ănTrong lúc ăn xí muội, người đàn ông cười giỡn rồi bị nghẹn sặc, khó thở, phải đi cấp cứu ở 2 bệnh viện.
Ô tô tạo ra một thứ còn độc hại hơn khí xảTrong thành phố, khí thải từ động cơ ô tô thường được coi là thủ phạm gây ô nhiễm không khí. Một nghiên cứu mới đây tiết lộ bụi từ má phanh có thể gây hại cho phổi nhiều hơn khí thải từ ống xả.
Cứu sống người đàn ông nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã tiếp nhận và điều trị thành công cho người bệnh nguy kịch nhiễm trùng huyết, tổn thương nhiều cơ quan do nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người".