Cô bé bị bỏ rơi ở bụi tre, lớn lên từ làng SOS và ước mơ "có nhiều mẹ"Nữ sinh bị bỏ rơi ở bụi tre làng trẻ em SOS Hải Phòng đã xuất sắc giành học bổng một tỷ đồng từ một trường đại học quốc tế. Người mẹ nuôi ở làng trẻ là động lực phấn đấu của nữ sinh.
Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồngThông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ cô học trò nghèo mồ côi Lê Nữ Khánh Linh, trú tỉnh Quảng Trị số tiền gần 265 triệu đồng.
Những ngôi nhà Nhân ái mang dấu ấn Dân trí và triệu tấm lòng bạn đọcNhững mái nhà được dựng nên từ tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí không chỉ giúp các hoàn cảnh khó khăn có nơi trú ngụ, mà còn là điểm tựa để họ vượt lên nghịch cảnh, hồi sinh cuộc đời.
Nữ sinh lớp 7: “Chúng con có nhà mới, có bàn học nữa ạ!”Từ mái nhà mưa dột gió lùa, giờ đây chị em Giao đã có một tổ ấm vững chãi, bàn ghế sạch sẽ để học bài. Ngôi nhà Nhân ái là nơi che nắng che mưa, là điểm tựa giúp các em giữ vững ước mơ con chữ.
Mẹ 9X đón con sau 4 lần chuyển phôi thất bạiKết hôn từ năm 20 tuổi với ước mong sớm có con, người mẹ trẻ 9X không ngờ mình sẽ đi qua hành trình gần một thập kỷ mới được nghe tiếng con khóc chào đời.
Chương trình “Chắp cánh ước mơ” tiếp sức cho những hành trình IVF dang dở“Chắp cánh ước mơ” là chương trình đồng hành mang đậm tính nhân văn được Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh khởi xướng nhằm giúp những gia đình khó khăn, đã từng làm IVF thất bại chạm tới giấc mơ làm cha mẹ.
Mã số 5654: Người vợ nghèo kiệt sức chăm chồng khuyết tật, con tâm thầnỞ tuổi xế chiều, bà Bùi Thị Thanh (Phú Thọ) vẫn phải nhọc nhằn chăm sóc chồng khuyết tật và con trai tâm thần trong cảnh nghèo túng, bệnh tật bủa vây.
Vệ tinh gỗ "sống sót" 116 ngày, mở ra kỷ nguyên mới cho tàu vũ trụGiấc mơ về một kỷ nguyên không gian bền vững, nơi tàu vũ trụ được chế tạo từ vật liệu thân thiện với môi trường, đang dần trở thành hiện thực.
"Bạn đọc báo Dân trí đã cho con cháu tôi một tương lai"Báo Dân trí vừa phối hợp UBND xã Châu Phong (tỉnh An Giang) khởi công 2 ngôi Nhân ái và trao tận tay 2 hộ gia đình số tiền hơn 150 triệu đồng do bạn đọc chung tay ủng hộ.
Mã số 5605: Nuôi con trong khốn khó, mẹ đơn thân ước mơ một mái nhà lànhMột mình nuôi con nơi bản làng xa xôi, chị Vừ Thị Táng (31 tuổi) chật vật chống chọi với đói nghèo. Tai nạn bất ngờ ập đến khiến cuộc sống hai mẹ con càng thêm khốn khó.
Tâm trạng phụ huynh trong ngày công bố điểm thi lớp 10 công lậpChiều 4/7, Hà Nội chuẩn bị công bố điểm thi vào lớp 10 THPT. Trong khi các sĩ tử có lẽ đã nguôi ngoai sau những ngày thi căng thẳng, thì nhiều bậc phụ huynh lại bước vào những ngày thấp thỏm nhất.
Mã số 5630: Xót xa cảnh người phụ nữ thiểu năng sống trong căn nhà xập xệBà Trần Thị Nhiều (47 tuổi, ở An Giang) bị thiểu năng trí tuệ, hàng ngày vẫn cố gắng đi kiếm sống bằng nghề đấm bóp, giác hơi, thu nhập 20.000 đồng/ngày với mơ ước có căn nhà che nắng che mưa.