Để không phải ăn tết trong bệnh việnCác bệnh đường hô hấp, viêm phổi, sốt xuất huyết, liên cầu lợnkhuẩn… là bệnh thường gặp nhất của trẻ trước và trong những ngày tết.
Người nghèo tủi phận ăn Tết trong bệnh việnĐi viện đã khổ nhưng người nghèo ăn Tết ở viện còn cám cảnh hơn nhiều. Năm hết Tết đến, cả người bệnh lẫn người nhà lặng lẽ trong những căn buồng sực mùi thuốc mà rơi nước mắt tủi phận nghèo.
Những cái Tết cô đơn trong bệnh việnNgười vì bệnh nặng, người vì không có tiền về quê - họ cùng chung một cảnh ngộ phải đón giao thừa, ăn tết trong bệnh viện.
Mã số 2425: Bị bỏng nước cơm đang sôi, cô bé dân tộc Ca Dong đón Tết buồn trong bệnh việnTrong khi mọi người đang sum vầy, đón Tết cùng với gia đình thì mẹ con chị Hồ Thị Thuận (trú thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) phải ăn Tết trong bệnh viện do con gái chị bị bỏng nặng.
Từ 23/8, người làm phòng thủ dân sự có thêm quyền lợi dù không đóng BHXHTheo Nghị định số 200 của Chính phủ, người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khi bị ốm đau, tai nạn… thì hưởng chế độ, chính sách như dân quân ở trường hợp tương tự.
Bị chó cắn nhiều lần, nam sinh 13 tuổi tử vongSau nhiều lần bị chó cắn, nam sinh tại Đắk Lắk không đi tiêm phòng và đã tử vong nghi do bệnh dại.
Những trẻ bệnh thận ăn "bữa cơm Tết" trong viện và nỗi niềm của phụ huynh"Bữa ăn rất ngon, con cảm ơn các cô chú đã tài trợ", cô bé điều trị bệnh thận tại TPHCM hồn nhiên chia sẻ.
Bệnh nhân cấp cứu, đột quỵ nhập viện dịp Tết tăng gần 40%Trong dịp Tết, số bệnh nhân cấp cứu, đột quỵ được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu tăng 30-40% so với ngày thường. Có ngày, Trung tâm cấp cứu A9 tiếp nhận hơn 300 người bệnh.
Mã số 5657: Cậu bé mồ côi nức nở: “Bà ơi, bà không được chết như mẹ cháu...”Người mẹ bệnh tật vượt lên định kiến để Tuấn Anh được sinh ra trên đời. Nhưng đầu năm nay, người mẹ đột ngột qua đời, để lại cậu bé sống lay lắt cùng bà ngoại 74 tuổi đang mang bệnh hiểm nghèo.
Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê ăn TếtHàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cùng người nhà đã được chuyến xe nghĩa tình của bệnh viện đưa về tận nhà đoàn viên với gia đình ăn Tết.
Chuyến xe đặc biệt đưa bé trai 3 năm điều trị ung thư máu về quê ăn Tết"Bé nhà tôi điều trị vô chừng, không biết lúc nào xuất viện để đặt vé trước. Tôi thật sự biết ơn khi được giúp đỡ về nhà đón xuân", người mẹ có con trai 3 năm chống chọi bệnh ung thư máu chia sẻ.
Cô gái ở TPHCM hoại tử khi ngâm nước nóng, đi 4 bệnh viện vẫn mất ngón chânThấy đau nhức, cô gái 29 tuổi pha nước nóng với muối để ngâm chân, nhưng lại không cảm giác được nhiệt độ nên gặp hậu quả nặng nề.