1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Thanh niên mặc áo xe ôm giật hơn 100 tờ vé số của người bệnh ở TPHCM

Xuân Đoàn

(Dân trí) - Nam thanh niên đi xe máy, mặc áo xe ôm công nghệ hỏi mua vé số của một người đàn ông tại phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM). Trong lúc cầm xấp vé số hơn 100 tờ, thanh niên này đã tăng ga bỏ chạy.

Ngày 21/7, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) điều tra, truy xét một nam thanh niên đã cướp giật hơn 100 tờ vé số của người đàn ông. Đáng nói, nạn nhân là người bệnh, đi lại khó khăn do di chứng từ tai nạn giao thông.

Thanh niên mặc áo xe ôm giật hơn 100 tờ vé số của người bệnh ở TPHCM - 1

Người đàn ông bất lực khi bị vị khách giật hơn 100 tờ vé số (Ảnh cắt từ camera an ninh).

Thông tin ban đầu, lúc 20h13 ngày 20/7, ông Quách Văn Ngọc (44 tuổi, quê Thanh Hóa) đi bán vé số trong hẻm 41 đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú (phường Tân Phú, TP Thủ Đức cũ).

Thời điểm này, một nam thanh niên đi xe máy, mặc áo xe ôm công nghệ dừng lại hỏi mua vé số. Ông Ngọc đã đưa xấp vé số cho thanh niên này lựa.

Vị khách không lựa vé mà liên tục hỏi chuyện, rồi bất ngờ cầm xấp vé số tăng ga bỏ chạy ra hướng đường Cầu Xây.

Ông Ngọc cho biết, chiều 20/7, ông nhận 140 tờ vé số từ đại lý, sau đó bán được hơn 20 tờ. Ông Ngọc mang hơn 110 tờ về nhà nghỉ ngơi để ngày hôm sau đi bán tiếp nhưng sau đó đã bị giật hết.

Gia đình ông Ngọc cho biết, hơn 10 năm trước, ông Ngọc bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, nên bây giờ tay chân của ông Ngọc không thể đi lại bình thường, việc giao tiếp cũng gặp khó khăn.