Phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ "tháng cô hồn"
(Dân trí) - Trưa ngày 1/8, phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông nghịt người dân đi lễ ngày mùng 1 tháng Bảy Âm lịch, hay còn được gọi là "tháng cô hồn".
Phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ "tháng cô hồn"

Theo quan niệ của nhiều người, tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là tháng "cô hồn" được coi tháng này là tháng của ma quỷ, ít may mắn. Chính vì vậy, trong ngày đầu tiên của tháng, nhiều người đã đổ xô tới phủ Tây Hồ hành lễ.

12h trưa, trước cửa phủ Tây Hồ luôn chật kín người dân hành lễ. Phủ được coi là một trong những điểm linh thiêng trong hệ thống đền, chùa, miếu, phủ ở đất Thăng Long.

Do quá đông, nhiều người đã chọn vị chí ngoài sân vái vọng vào bên trong. Đa phần người tới đây với tâm lý cầu may mắn, tránh những điều xui xẻo trong cuộc sống.

Tuy Phủ luôn đông đúc, nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người đều bình tĩnh chờ tới lượt mình đi vào hành lễ.

Nhiều người phải đội lễ lên đầu mới có thể chen vào bên trong chính điện.

Anh Nguyễn Quang Đông (Đố Đa, Hà Nội) cho biết: "Từ xưa, các cụ đã có nhiều kiêng kị trong tháng 7 Âm lịch. Vì thế hôm nay tôi đến đây nguyện cầu may mắn".


Bên trong chính điện, không khí khá ngột ngạt.

Cũng có nhiều quan niệm cho rằng tháng 7 Âm lịch nên cúng cứu giúp các linh hồn lang thang, đói khổ.


Càng về trưa, phủ càng đông người.

Toàn Vũ