6 thuyền viên Việt nhảy tàu bỏ trốn:

Ngày về đối mặt lo âu...

(Dân trí) - Để được sang Đài Loan làm thuỷ thủ, các thuyền viên Việt đã phải chạy vạy, vay mượn hàng chục triệu đồng. Nhưng mới đi hơn 2 tháng, 6 thuyền viên "vô cớ" nhảy xuống biển tại kênh đào Panama bỏ trốn. Ở quê nhà, gia đình người thân họ khóc lóc âu sầu, phần vì thương con, phần vì lo món nợ lớn biết bao giờ trả nổi!

Sáu thuyền viên tham gia vụ nhảy xuống biển bỏ trốn vừa "gia nhập" tàu cá YC 1 ngày 15/1/2007, hưởng lương 178 USD/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp khác. Trong số đó, có thuyền viên Nguyễn Đình Nghĩa (Hà Tĩnh) do Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Bà rịa Vũng tàu (Getraco) đưa sang. 5 thuyền viên khác gồm Dương Đình Chiến, Nguyễn Tiến Huấn, Nguyễn Văn Xuyến (Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hòa (Quảng Bình) do Công ty Inmaxco thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình Giao thông 1 (Cienco 1) đưa sang.

Ngày 23/3, khi tàu đang cập bến tại Panama, 6 người rủ nhau nhảy xuống biển bỏ trốn. Một ngày sau, họ bị cảnh sát Panama bắt và sau đó được bàn giao lại cho chủ tàu. Cuộc "vượt ngục" của 6 thuỷ thủ Việt khiến dư luận băn khoăn: phải chăng họ bị chủ tàu ngược đãi, đánh đập, đối xử quá thậm tệ? Hiện chưa có kênh thông tin nào khẳng định đó là sự thật.

Cả 6 người đều bị trục xuất về Việt Nam. Khoản tiền vay trước khi đi giờ hết cơ hội kiếm trả. Ngoài ra, họ còn phải gánh thêm khoản tiền 8 triệu đồng mỗi người để bảo lãnh về nước.

Hơn một tuần nay, nhà chị Lê Thị Nghĩa (vợ anh Dương Đình Chiến) ở xóm Bắc Hải, xã Kỳ Hải, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) như có đám. Trong căn nhà cấp bốn lặng lẽ, hiu quạnh, chị Nghĩa ôm cô con gái đầu lòng mới gần 7 tháng tuổi, đỏ hoe mắt tâm sự: "Nghĩ ở nhà chẳng lúc nào mà nở mày nở mặt với thiên hạ nên mới xin đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Cắn răng vay ngoài gần 20 triệu đồng để anh ấy đi. Giờ nghe tin anh bị cảnh sát bên kia bắt, rồi phía công ty thông báo gia đình phải nộp thêm 8 triệu đồng nữa để bão lãnh anh ấy về. Lấy tiền đâu ra?".

Sáng qua 6/4, cả 6 thuyền viên Việt Nam bỏ trốn tại Panama đã về nước theo diện trục xuất.

Ðược biết sức khỏe của 6 thuyền viên này hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị đánh đập hay xâm phạm thân thể...

Bố anh Chiến thêm vào: "Bà nó nhà tôi cứ ngất lên ngất xuống, miệng chỉ gọi tên con. Rồi không biết chúng lấy gì mà trả nợ đây?".

Cách làng Chiến không xa, ở xóm Bàn Hải, xã Kỳ Ninh, Kỳ Anh, bà Nguyễn Thị Nhuận, mẹ của Nguyễn Văn Xuyến, cũng đang đau đáu nỗi thương con: "Nó từng làm nghề câu mực ở Nam. Nghĩ thương mẹ nên nó đánh liều đi xuất khẩu lao động. Chạy vạy mãi tôi mới vay được thêm 12 triệu đồng cho con đi. Bây giờ thì tôi chỉ mong nó về với tôi thôi...".

Cách đó không xa, bố mẹ thuyền viên Nguyễn Văn Huấn bạc tóc sau nhiều đêm lo lắng. Chị gái Huấn cho biết, bố mẹ quá nghèo không đi vay được tiền, chị đã phải bàn với chồng vay "nóng" để Huấn có tiền đi. Giờ Huấn bị như vậy, chị bế tắc, không nghĩ đâu ra cách trả nợ.

Gia đình thuyền viên nào cũng nuôi một tia hy vọng, rằng phía đơn vị cung ứng lao động sẽ quan tâm giúp đỡ thêm về tài chính. Tuy nhiên, phía các công ty chưa có thông báo gì về vấn đề này.

Nguyên Nghĩa - Văn Dũng

Đọc nhiều trong Thời sự