1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Ngày về chia ly

(Dân trí) - Những ngày này, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM chìm trong nước mắt đau thương như vừa trải qua một cơn bão khủng khiếp. Tai nạn giao thông kinh hoàng rạng sáng 13/10 đã cướp đi sinh mạng của 12 cán bộ, nhân viên của phường trên đường đi cứu trợ đồng bào miền Trung.

Trưa ngày 14/10, ngày họ đoàn tụ nhưng cũng là ngày chia ly đầy nước mắt. Bạn bè, thân quyến, đồng nghiệp, hàng xóm đã vĩnh viễn mất họ nhưng không bao giờ quên họ. Họ đã ra đi với tất cả tấm lòng vì miền Trung ruột thịt, ở một nơi xa xôi nào đó họ đang mỉm cười vì việc làm của mình.

 

Theo chân đoàn của UBND Quận Phú Nhuận, chúng tôi đến viếng linh cữu, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình những người xấu xố. Hình ảnh vợ khóc chồng, con khóc cha, chị khóc em, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh… khiến không ai có thể cầm được nước mắt.

 

Đoàn đến nhà anh Liêm, vợ anh không nói một lời, chỉ biết ôm chầm lấy Nghệ sĩ Kim Cương mà khóc. Một cụ hàng xóm đến viếng anh chua xót: “Mới hôm nào còn vui vẻ nói cười mà hôm nay lại thảm thương thế này”.

 

Đến viếng linh cữu chị Phượng, người em dâu đang mang thai bộc bạch: “Cháu gái không tin rằng mẹ mình đang nằm trong quan tài, nó khóc suốt bảo mẹ làm việc thiện thì không thể chết được”. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ làm ai cũng phải chạnh lòng.

 

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phường 13, đoàn lần lượt đi thăm tất cả gia đình của nạn nhân, điểm dừng chân cuối cùng là Nhà tang lễ Thành phố - nơi diễn ra tang lễ của ông Trương Quang Bửu.

 

Trước đó, đoàn cũng đã ghé thăm anh Phạm Ngọc Lý - người duy nhất trên xe còn sống sót đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Quận Phú Nhuận. Hiện tinh thần anh đã ổn định, có thể trả lời những câu hỏi, các vết thương cũng dần bình phục, nhưng có lẽ phải mất một thời gian rất lâu anh mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh khủng khiếp này.

 

Phương Mi