Khen thưởng 3 người dũng cảm cứu bé trai giữa dòng nước xiết ở Đồng Nai

(Dân trí) - Thấy nam học sinh bị lũ cuốn trôi trong cơn mưa lớn tối 20/10, 3 người dân ở xã Phú Riềng dũng cảm lao vào dòng nước cứu người.

Ngày 21/10, UBND xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng đột xuất 3 người dân có hành động dũng cảm lao xuống dòng nước xiết, cứu bé trai bị nước lũ cuốn trôi trong lúc mưa lớn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 20/10, do mưa lớn kéo dài, nước lũ bất ngờ dâng cao tại khu vực cống nước thuộc tổ 1, thôn Phú Hiệp, xã Phú Riềng. Trên đường đi học về nhà, cháu Mai Thanh Tú (SN 2012) không may bị nước cuốn cả người và xe xuống dòng nước chảy xiết.

Khen thưởng 3 người dũng cảm cứu bé trai giữa dòng nước xiết ở Đồng Nai - 1

Lãnh đạo xã Phú Riềng tặng giấy khen cho ông Lê Văn Thủy (áo trắng) và Lê Văn Xuân (áo vàng) đã cứu cháu Tú trong cơn mưa lớn tối 20/10 (Ảnh: UBND xã Phú Riềng).

Trong tình thế nguy hiểm, cháu Tú may mắn bám được vào một cành cây và liên tục kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, anh Vũ Văn Tuấn (SN 1976), anh Lê Văn Thủy (SN 1984) và anh Lê Văn Xuân (SN 1982), cùng trú tại thôn Phú Hiệp, lập tức chạy đến ứng cứu. Không quản ngại hiểm nguy, cả 3 người đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết, kịp thời đưa cháu Tú lên bờ an toàn.

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng đã trao giấy khen đột xuất cho 3 cá nhân nhằm biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm với cộng đồng.

Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo UBND xã Phú Riềng đánh giá hành động của 3 người dân thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đây là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khuyến khích những hành động nhân văn, trách nhiệm vì sự an toàn của người dân.

Đọc nhiều trong Thời sự