1. Dòng sự kiện:
  2. Đường cao tốc Bắc - Nam

Giải cứu 2 chị em ruột bị lừa vào “động quỷ”

Được “người quen” hứa hẹn giúp đi làm việc ở Hà Nội, M. đã rủ em gái 14 tuổi đi cùng. Sau chặng đường dài, bọn chúng đưa các cô lên Lào Cai rồi tống vào một nhà chứa ở Trung Quốc.

Liên tiếp trong 2 ngày 7 và 8/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai và Đồn Biên phòng cửa khẩu đã giải cứu thành công nhiều nạn nhân bị lừa bán sang bên kia biên giới, trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đáng chú ý là việc ngăn chặn kịp thời vụ 2 nạn nhân ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, bị một đối tượng giả danh là cán bộ biên phòng lừa đưa lên biên giới.

 

Giải cứu hai chị em ruột

 

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Phía sau những câu trao đổi ngắn gọn của Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (CSPCTPMB), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai, anh em ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nạn nhân đã được giải cứu thành công. Bao mệt mỏi sau 4 ngày phối hợp với Công an nước bạn phá án chợt tan biến.

 

21h ngày 7/2, hai nạn nhân đã được Cục Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai. 

 

Được sự động viên của cán bộ Đội CSPCTPMB phụ nữ, trẻ em, hai chị em Hồ Thị M., 29 tuổi và Hồ Thị Trúc L., 14 tuổi đều trú tại huyện Long Mỹ (Hậu Giang) kể lại sự việc trong những giọt nước mắt hối hận. Khi bị lừa bán, Trúc L. đang là học sinh lớp 6 trường bổ túc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, còn M. là công nhân của một nhà máy ở tỉnh Bình Dương.

 

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa M. với một người quen. Biết hoàn cảnh éo le của M. (M. hiện đã bỏ chồng và đang nuôi con nhỏ), các đối tượng tỏ ra thương cảm, hứa hẹn giúp cho M. có được một công việc nhàn hạ, lại có thu nhập cao. Theo đó, M. sẽ làm nhân viên bán quán cà phê tại Hà Nội với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

 

Tin lời nói ngon ngọt của những kẻ lạ mặt, một ngày tháng 10/2008, sau khi nhận được tiền của các đối tượng gửi từ Hà Nội vào, M. đã rủ thêm em gái là Trúc L., lúc đó mới tròn 13 tuổi cùng đi làm.

 

Sau chặng đường dài hàng nghìn km, hai chị em M., L. ra đến Hà Nội, được một số đối tượng đón sẵn rồi đưa đi Lào Cai, sau đó bị tống vào một nhà chứa ở Côn Minh, Trung Quốc.

 

Ban đầu, bọn chúng định tách hai chị em M. và L. ra hai động mại dâm khác nhau nhưng M. kiên quyết phản kháng vì thương em còn quá trẻ. Mỗi ngày, M. và L. phải tiếp hàng chục khách mua dâm, bị đầy đọa cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Đầu tháng 2/2009, lợi dụng sự sơ hở của bọn chủ chứa, M. và L. đã bỏ trốn khỏi động mại dâm ở bên kia biên giới. Lo sợ bị phát hiện, họ trốn vào một nhà trọ rồi lén liên lạc về cho gia đình ở Hậu Giang.

 

Trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, bố mẹ của M. và L. đã tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hậu Giang nhờ giúp đỡ, giải cứu hai nạn nhân. Tài liệu duy nhất mà Công an Hậu Giang cung cấp cho cơ quan Công an chỉ là số điện thoại mà các nạn nhân gọi về.

 

Tiếp nhận thông tin từ Công an Hậu Giang và Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi thông tin với Cục CSHS, Công an Hà Khẩu. Phía hai bên thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau về di biến động của các nạn nhân. Hai chị em M. và L. đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

 

Tin bạn chat, hai cô gái nhẹ dạ bị bán ra nước ngoài

 

Ngày 8/2, khi được lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai thông báo rằng các cô đã thoát khỏi sự lừa gạt của các đối tượng buôn người, hai nạn nhân Phạm Thị H., 22 tuổi, quê ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Thị T., 23 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đều quá bất ngờ...

 

Theo lời khai của H. và T. thì họ quen biết với những người bạn chat này qua những lần lên mạng Internet. Hai người đàn ông tự giới thiệu tên là Giang và Ngọc Anh, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Biên phòng và đang làm nhiệm vụ ở Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai...

 

Trước đó khoảng vài ngày, hai người này đã mời H. và T. lên lễ hội Đền Thượng (Lào Cai) chơi và cho họ số điện thoại để liên lạc khi đi đến nơi. Theo lời mời của những người bạn không quen biết, H. và T. đã lên Lào Cai. Rất may, họ đã được Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai giúp đỡ, nhận diện được chân dung của những người “bạn” này.

 

Theo Xuân Mai
Công an nhân dân