Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Ba thế hệ có 7 người ngã xuống vì Tổ quốc
(Dân trí) - Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở xã Vàm Cỏ (Tây Ninh) có 7 người hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Đảnh.
Căn nhà gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nằm sâu trong khu dân cư ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ (Tây Ninh) rộn ràng tiếng nói cười. Các em của liệt sĩ Quên tề tựu về dự đám giỗ ông Huỳnh Văn Lâu (cha liệt sĩ Quên), đồng thời chung vui khi người yêu của anh trai là bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh công nhận là vợ liệt sĩ.
Đặc biệt, tối qua 26/7, tại chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường được phát sóng trên VTV, ban tổ chức đã trao lại toàn bộ hồ sơ kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gồm một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví cùng chai dầu gió. Đồng thời, Bộ Tư lệnh TPHCM xác nhận, hài cốt có thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng chính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Gia đình có 7 liệt sĩ
Ngồi trước sân nhà, bà Huỳnh Thị Lê (72 tuổi, em gái liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) không giấu được niềm tự hào về truyền thống yêu nước của gia đình khi chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Bà Lê cho biết, ông nội của bà là Huỳnh Văn Cân, quê ở xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, đến xã Đức Tân, huyện Tân Trụ (nay là xã Vàm Cỏ, Tây Ninh) kết hôn với bà Trần Thị Phường và lập nghiệp ở quê vợ, sinh được 11 người con. Trong đó, ông Huỳnh Văn Lâu là người con thứ 5, cũng là cha của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Gia đình ông Cân có 7 người là liệt sĩ, gồm: 3 người con trai ruột, 2 con rể cùng một cháu ngoại và cháu nội là Huỳnh Văn Quên, hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. "7 người đều hy sinh lần lượt trong kháng chiến chống Mỹ, trên các mặt trận ở địa bàn tỉnh Long An cũ", bà Lê nói.

Bà Huỳnh Thị Lê (bên phải) và em gái Huỳnh Thị Lệ (Ảnh: An Huy).
"Bà nội của tôi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng vì có 3 người con là liệt sĩ, bà cũng là một trong những người đầu tiên ở địa phương được phong tặng danh hiệu này", bà Lê nói.
Theo bà Lê, trong 7 người hy sinh có ông Huỳnh Văn Đảnh (chú ruột liệt sĩ Quên) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, do có nhiều thành tích lãnh đạo đội du kích đánh địch. Ngày nay, Nhà nước đã dùng tên ông đặt cho một ngôi trường tiểu học và một tuyến đường trên địa bàn xã, để ghi nhớ những đóng góp của ông cho quê hương.
Em gái liệt sĩ Quên cho biết, trong những năm kháng chiến, vùng đất Đức Tân và các xã lân cận ở huyện Tân Trụ (Long An cũ) là cái nôi của cách mạng. Nơi đây có hệ thống kênh rạch chằng chịt, cây cối bao phủ nên người dân rất giỏi trong việc tiếp tế, nuôi giấu bộ đội.
Trong đó có xã Tân Phước Tây (nay sáp nhập thành xã Vàm Cỏ). Trong thời gian đóng quân tại đây, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với bà Nguyễn Thị Lệ.
"Anh Hai Quên từng đóng quân ở xã Tân Phước Tây. Thời đó, bà Lệ thường tiếp tế lương thực, vá quần áo cho anh nên có mối duyên kéo dài đến hôm nay. Tôi rất vui khi câu chuyện tình của anh chị được nhiều người biết đến và chị Hai chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ. Điều đó là niềm an ủi lớn đối với chị trong những năm tháng tuổi già. Gia đình, dòng họ chúng tôi đã xem chị là con dâu từ lâu, nay chị mới được danh chính ngôn thuận trên giấy tờ", bà Lê chia sẻ thêm.

Em dâu của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bên cạnh bằng Tổ Quốc ghi công của liệt sĩ (Ảnh: An Huy)
Chia sẻ về việc giấy báo tử của liệt sĩ ghi tên Huỳnh Văn Quyên thay vì Huỳnh Văn Quên, ông Huỳnh Văn Chín (em liệt sĩ Quên) cho biết, khi làm giấy báo tử cho anh trai, mẹ ông lên xã cung cấp thông tin.
Có thể trong quá trình trao đổi họ tên, mẹ ông phát âm không rõ nên cán bộ xã Đức Tân ghi nhầm tên Quên thành Quyên. Do không biết chữ, mẹ ông không phát hiện sai sót khi nhận giấy báo tử.
"Anh Hai Quên đi đến nay đã gần 60 năm, chưa biết nhà cửa bây giờ ra sao. Rất may giấy tờ của anh Hai còn nên khi đối chiếu với di vật được phát hiện ở Công viên Lê Thị Riêng, chúng tôi nhận ra ngay. Gia đình tìm lại được anh Hai là mừng lắm, sắp tới được viếng mộ anh", ông Chín chia sẻ.
Người lãnh đạo du kích Đức Tân
Cách nhà liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hơn 1km là con đường mang tên Huỳnh Văn Đảnh chạy xuyên qua cánh đồng lúa xanh mướt, hai bên rợp hoa bằng lăng tím ở xã Vàm Cỏ. Con đường cũng là lối đi ngang qua khu vực nhà liệt sĩ Đảnh.
Đó là căn nhà cấp 4 nằm giữa những cánh đồng lúa. Tại đây, vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Đảnh là bà Lê Thị Dừa (90 tuổi) đang sống cùng người con trai út Huỳnh Ngọc Ẩn.
Ở tuổi 90, bà Dừa vẫn minh mẫn và nhớ rõ những kỷ niệm về người chồng đã hy sinh năm 1971. Bà cho biết, từ năm 14-15 tuổi, ông Đảnh đã cầm súng tham gia đội du kích, đánh giặc ở xã Đức Tân.
Khoảng 17 tuổi, ông Đảnh kết hôn với bà Dừa rồi tiếp tục lãnh đạo đội du kích đánh giặc tại địa phương. Những năm tháng khói lửa này, hai ông bà có với nhau 4 người con.


Ở tuổi 90, bà Dừa vẫn nhớ rõ về những kỷ niệm với người chồng là liệt sĩ Huỳnh Văn Đảnh; bên phải là chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Đảnh (Ảnh: An Huy).
Năm 1966, ông Đảnh rời khu vực Đức Tân đến căn cứ Ba Thu (khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc huyện Đức Huệ, Long An cũ) để tập huấn và hoạt động. Trong một lần đến căn cứ Ba Thu thăm chồng, bà mang thai và sau đó sinh người con thứ 5 là ông Ẩn.
Từ đó, một mình bà chăm sóc, nuôi 5 người con nhỏ, làm hậu phương để chồng yên tâm đánh giặc.
"Năm thằng Ẩn 4 tuổi, tôi dẫn con đến khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa thăm ổng. Đó là vào sáng sớm, tôi bồng con đứng trong nhà dân, sát bên cửa sổ. Ổng đang hành quân cùng đồng đội, đi ngang ghé qua khe cửa dùng tay nựng má thằng Ẩn, hỏi thăm vài câu rồi lên đường. Sau đó ổng ra đi biền biệt rồi hy sinh", bà Dừa bùi ngùi kể.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn (SN 1967, con liệt sĩ Đảnh) cho biết, anh em ông và các thế hệ con cháu luôn tự hào về người cha, người ông của mình. Trong những năm kháng chiến, cha ông lãnh đạo lực lượng du kích chiến đấu tại địa phương, quân địch luôn khiếp sợ với đội du kích Đức Tân, mỗi khi đi tuần tra.
"Ba tôi đánh giặc rất giỏi, nổi tiếng khắp miền với danh hiệu thiện xạ cùng chiến tích dùng 76 viên đạn hạ 78 quân thù. Ba được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ba tôi hy sinh trong một trận đánh ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa (Long An cũ). Sau giải phóng, ông được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long An, phường Long An", ông Ẩn chia sẻ.
76 viên đạn bắn hạ 78 quân thù
Theo tài liệu Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Đức Tân, trong kháng chiến chống Mỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Đảnh nổi tiếng khắp miền với danh hiệu thiện xạ cùng chiến tích: dùng 76 viên đạn bắn hạ 78 quân thù.
Sau phong trào Đồng khởi (1960-1961), ông trực tiếp chỉ huy lực lượng du kích xã Đức Tân. Mặc dù trang bị vũ khí của du kích xã thời điểm đó còn rất thiếu thốn và thô sơ, dưới sự dẫn dắt của ông, tinh thần chiến đấu của toàn đơn vị luôn rất cao. Đơn vị bám sát địa bàn, liên tục bẻ gãy các đợt càn quét và làm thất bại âm mưu lập ấp chiến lược của địch.

Ông Huỳnh Văn Đảnh được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khoác vai trong chuyến ra Hà Nội gặp Bác Hồ (Ảnh: An Huy).
Dưới sự chỉ huy của ông, trung đội du kích Đức Tân lớn mạnh vượt bậc, nổi tiếng với kỹ năng bắn tỉa chuẩn xác "mỗi viên đạn một quân thù", buộc quân địch tại nhiều đồn bót phải rút chạy vì khiếp sợ.
Đỉnh cao tài năng của ông thể hiện trong trận chống càn của một tiểu đoàn địch vào năm 1963. Phối hợp cùng lực lượng địa phương bẻ gãy trận càn, riêng ông Huỳnh Văn Đảnh bắn 13 viên đạn, tiêu diệt 15 quân địch. Trong đó, ông có hai phát bắn theo thế đứng của địch để "một phát hạ hai", chỉ dùng 2 viên đạn tiêu diệt 4 tên.
Tổng kết phong trào năm 1963, ông lập chiến tích huyền thoại dùng 76 viên đạn hạ 78 quân thù.
Ghi nhận công lao to lớn này, tháng 5/1965, ông được trao tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng Ba và tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng.
Người con ưu tú của quê hương Đức Tân sau đó đại diện cho chiến sĩ miền Nam ra Bắc dự Đại hội Thi đua toàn quốc, vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.










