Bí thư Thành ủy TPHCM thăm thương bệnh binh, người có công Long Đất
(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc bình an, lời hỏi thăm đến các thương bệnh binh, người có công và cán bộ nhân viên tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, người có công Long Đất.
Ngày 22/7, đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm những người có công cách mạng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM), nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).
Cùng đi với đoàn còn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; cùng lãnh đạo các sở, ngành của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi thương bệnh binh tại trung tâm (Ảnh: Xuân Đoàn).
Báo cáo với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất cho biết, trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho 31 thương bệnh binh của 12 tỉnh, thành trong cả nước, và quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu cho 14 thương bệnh binh của TPHCM.
Thương binh cao tuổi nhất năm nay 86 tuổi và có 5 thương binh nữ. Có 14 thương binh bị vết thương sọ não gây rối loạn tâm thần, được quản lý, điều trị đặc biệt.
Ông Bình cho biết, nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chế độ chính sách đối với người có công, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất đã cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.
Thay mặt đoàn đại biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc bình an, lời thăm hỏi ân cần đến các đồng chí thương bệnh binh đang được điều trị tại trung tâm, và lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của trung tâm.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, ông rất xúc động khi thăm các đồng chí thương bệnh binh tại trung tâm. Đất nước có được ngày hôm nay là một phần công lao to lớn từ xương máu của đồng bào, trong đó có các đồng chí đang điều trị ở trung tâm.

Ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trao tặng quà cho tập thể Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (Ảnh: Xuân Đoàn).
Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, không có lời nào để nói hết được công lao to lớn đó, vì thế những người tiếp tục sự nghiệp của các đồng chí từng cống hiến, từng chiến đấu để lại, thì phải sống cho xứng đáng, phải học tập, phải rèn luyện và tiếp tục cống hiến, chấp nhận hy sinh vì đất nước phát triển, vì sự bình yên, thịnh vượng của nước nhà.
“Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc đến với các đồng chí. Các đồng chí chính là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với chúng tôi trong hành trình cống hiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Các đồng chí đã theo dõi và nghe rằng, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân chúng ta luôn nhắc nhớ, đất nước chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày hôm nay là một phần mồ hôi, xương máu của bao nhiêu thế hệ đã đổ xuống”, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Các thương bệnh binh tại trung tâm cũng gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (Ảnh: Xuân Đoàn).
Tại buổi gặp mặt, đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM đã trao tặng 31 phần quà (tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho các thương bệnh binh, người có công tại trung tâm.
Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng lì xì cho các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại trung tâm. Đại diện Bộ Nội vụ, ông Cao Huy cũng trao tặng một phần quà cho tập thể Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.











