Lâm Đồng:

Bé gái 8 tuổi bị kẻ bắt cóc giết vì… la quá to

(Dân trí) - Chiều 20/8, theo cơ quan chức năng, cháu Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 8 tuổi, ở Di Linh, bị kẻ sát nhân siết cổ đến chết chỉ vì “khi bị bắt cóc tống tiền, cháu Duyên la to quá nên thủ phạm vội vã ra tay”.

Trong nước mắt, anh Nguyễn Thắng Nam (bố bé Duyên) đau đớn kể: Trưa 19/8, cháu Duyên và anh trai cùng đến trường trên chiếc xe đạp. Do tan học sớm nên Duyên về trước. Trời tối, không thấy Duyên về nhà, anh Nam và mọi người mới túa nhau đi tìm thì phát hiện cháu đang nằm bất tỉnh dưới gốc cà phê trong vườn gần nhà. Trong khi đó, cặp sách nằm cách nơi cháu bé nằm khoảng chừng 5 mét và chiếc xe đạp cách khoảng chừng 10 mét.

 

Cô Trần Thị Cậy, chủ nhiệm lớp cháu Duyên, cho biết: “Duyên là một học trò ngoan, học giỏi và hoạt động đội rất năng nổ, được thầy yêu bạn mến”.

 

Công an huyện Di Linh xác định thủ phạm gây án là Lê Văn Phương, 20 tuổi, trú tại thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh. 

 

Sau vụ án con giết mẹ tại xã Hòa Bắc và vụ con trai chỉ mới 16 tuổi giết bố ruột và mẹ kế tại đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, đây là vụ án thứ 3 trong vòng 1 tuần qua khiến dư luận huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, vô cùng bàng hoàng. 

 

Hà Huy Vũ