1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wenger: “Tất cả mọi thứ đều chống lại chúng tôi”

(Dân trí) - Wenger có khá nhiều điều than thở sau khi Arsenal bị thua 0-2 trước Bayern Munich trong trận lượt đi vòng 1/8 trên sân nhà. Vị chiến lược gia người Pháp cho rằng ở trận này tất cả mọi thứ đều chống lại đội bóng của ông...

Arsenal vừa phải nhận trận thua bẽ bàng trên sân nhà trước Bayern Munich, đây là năm thứ 2 liên tiếp họ thua trên sân nhà trước đối thủ đến từ nước Đức. Sau trận đấu HLV Wenger có khá nhiều điều than thở, từ việc thiếu may mắn đến các quyết định nặng tay của trọng tài.

 

Đội chủ nhà có cơ hội mở tỉ số ngon ăn ở phút thứ 8 với quả phạt đền của Ozil, tuy nhiên tiền vệ đắt giá nhất trong lịch sử của “Pháo thủ” đã không thể đánh bại được người bạn thời niên thiếu Neuer khi hai người đối mặt. Cơ hội mở tỉ số cũng được trao cho Yaya Sanogo và Alex Oxlade-Chamberlain, nhưng cả hai cầu thủ này đều tỏ ra không có duyên.

 
Szczesny nhận thẻ đỏ ở phút 38
Szczesny nhận thẻ đỏ ở phút 38

Sau khởi đầu đầy hưng phấn, Arsenal dần nhận lấy những “gáo nước lạnh”. Đầu tiên là việc Gibbs gặp chấn thương và phải rời sân ở phút 31. 7 phút sau, Wojciech Szczesny bị đuổi khỏi sân sau tình huống va chạm với Arjen Robben. Bất chấp việc David Alaba bỏ lỡ phạt đền, nhưng lợi thế hơn người trong hiệp 2 vẫn giúp “Hùm xám” giành chiến thắng.

 

“Đêm nay, tất cả mọi thứ chống lại chúng tôi”, Wenger cho hay sau trận đấu. “Chúng tôi có 3 cơ hội mở tỉ số trước khi họ kịp bắt nhịp trận đấu, nhưng chúng tôi đã mắc những lỗi nặng. Dù sao tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng rất tuyệt vời. Các hình phạt làm giảm chút ít sự hưng phấn, trong khi cổ động viên và không khí cổ vũ vẫn rất tích cực”.

 

Wenger cũng chỉ trích những quyết định từ trọng tài Nicola Rizzoli sau khi ông này rút thẻ đỏ đuổi thủ thành Szczesny, đồng thời cho Bayern Munich quả phạt đền sau khi thủ thành này va chạm với Robben. Về tình huống sút hỏng penalty của Ozil, Wenger cũng không trách học trò đã sút quá dễ dàng: “Tất nhiên tôi thích những người có thể vào trúng bóng. Mỗi cầu thủ đều có một phong cách riêng, bạn phải tôn trọng điều đó, không có cách cụ thể nào để sút phạt đền. Nếu anh ta thoải mái với cách sút như thế thì đó là phong cách của anh ta”.
 
Wenger đầy bực bội nói về tình huống ở phút 38: “Có va chạm, nhưng đó là một quả phạt đền, đó là một thẻ đỏ sao? Tôi đã tranh cãi nhiều lần về chuyện này”.

 

 “Tôi nghĩ chúng tôi đã có nhiều vấn đề rắc rối hơn khi đội hình giảm xuống còn 10 người, Robben đã gây ra nhiều khó khăn đối với các cầu thủ và đội bóng”.

 
Wenger cho rằng đội bóng ông quá thiếu may mắn
Wenger cho rằng đội bóng ông quá thiếu may mắn
 

Bayern kiểm soát bóng tới 79% ở trận đấu vừa diễn ra, một tỉ lệ quá khổng lồ, điều đó có nghĩa các cầu thủ chủ nhà thường xuyên phải chạy đuổi theo bóng, tuy nhiên Wenger vẫn ca ngợi sự nỗ lực của các học trò.

 

“Khi đội bóng bị mất một cầu thủ, một người rời sân do chấn thương, bạn cần hiểu rằng đó là những sự tàn phá nặng nề về thể chất”, Wenger bộc bạch. “Đây là một đêm đầy khó khăn, một trận đấu mà các cầu thủ cũng đã thể hiện được chất lượng và đẳng cấp, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn là kẻ thất bại”.

 

Sanogo có trận ra mắt Champions League, đây mới là trận đấu thứ 2 cầu thủ này có mặt ở đội hình xuất phát của Arsenal. Một ngạc nhiên lớn từ Wenger khi ông đã quyết định để Oliver Giroud và Lucas Podolski ở trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Pháp vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình.

 

“Tôi nghĩ cậu ấy đã thi đấu rất tốt”, Wenger bảo vệ quan điểm về việc dùng quân. “Nhìn tổng thể cậu ấy là một trong những sự hài lòng ở tối nay. Sanogo đã thi đấu chăm chỉ, cho thấy sự tận tụy và chất lượng”.

 

Giờ đây niềm tin về việc Arsenal có thể giành vé đi tiếp rất mong manh, riêng Wenger vẫn tỏ ra rất lạc quan cho chuyến làm khách tại Allianz Arena vào 11/3 tới.  “Chúng tôi sẽ tới đó và thi đấu trận lượt về. Bạn chưa biết là chúng tôi đã thắng 2-0 ở đó trong trận lượt về mùa trước, nên chúng tôi phải thực hiện lại điều đó thêm lần nữa”.

 

Thất bại này có thể ảnh hưởng mạnh tinh thần các cầu thủ Arsenal, trong khi Wenger nhanh chóng khẳng định đội bóng của ông sẽ đứng dậy. “Từ bây giờ, trọng tâm của đội sẽ là trận đấu thứ 7 gặp Sunderland”, Wenger chốt lại.

 

 Phù Sa

Theo Sky

Dòng sự kiện: Champions League