1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vừa thắng trận ra quân, Balotelli đã mơ về chung kết

(Dân trí) - Azzurri vừa có một màn ra quân mĩ mãn tại Confed Cup với thắng lợi sát nút trước Mexico, đối thủ cạnh tranh nguy hiểm trong bảng đấu. Quá vui mừng với 3 điểm tại sân Maracana, Mario Balotelli đã sớm mơ về trận chung kết của giải đấu năm nay.

Thầy trò Cesare Prandelli đã gặp phải không ít khó khăn trong trận ra quân ở Confed Cup 2013 trước sự khó chịu của Mexico. Phải nhờ đến giây phút tỏa sáng khá muộn màng ở phút 78 của Mario Balotelli, Italia mới vượt qua được đối thủ.

Balotelli sớm mơ về trận tranh “ngai vàng” ở Confed Cup 2013

Balotelli sớm mơ về trận tranh “ngai vàng” ở Confed Cup 2013

Chiến thắng 2-1 này đã giúp Azzurri có được lợi thế không nhỏ để kiếm một tấm vé vào bán kết trong bảng đấu với Brazil, Nhật Bản và Mexico. Tuy nhiên, người hùng Balotelli thậm chí còn mơ xa hơn khi sớm nghĩ về trận đấu cuối cùng của giải đấu:

“Một trận đấu tuyệt vời, một cảm giác tuyệt vời và các CĐV tuyệt vời. Tôi không quan tâm về trọng tài, điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng”, chân sút đang khoác áo AC Milan thổ lộ với Rai Sport sau trận đấu.

“Nếu chúng tôi giành chiến thắng ở trận kế, Italia sẽ đi tiếp vào vòng bán kết. Thật hoàn hảo khi được thi đấu trận chung kết ở đây và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể tới được đó, chẳng quan trọng đối thủ là ai”.

Balotelli cũng giải thích về hành động cởi áo ăn mừng để rồi phải nhận 1 thẻ vàng từ “vua áo đen” Enrique Osses: “Tôi không biết rằng có qui định nhận 2 thẻ vàng (ở các trận đấu khác nhau) sẽ dẫn tới 1 trận treo giò ở giải đấu này. Lần tới, tôi sẽ không để chuyện này tái diễn”.

Có thể thấy, sự tự tin mà “ngựa chứng” thể hiện là điều không lạ với cá tính của anh. Tuy vậy, Balotelli cùng các đồng đội sẽ phải làm rất nhiều việc để có mặt ở trận tranh “ngôi vương” của Confed Cup. Ngôi sao 22 tuổi cần nhớ rằng giành được ngôi đầu trước mũi Brazil là không dễ nên nhiều khả năng tại bán kết, Azzurri sẽ phải chạm trán với các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới Tây Ban Nha, kẻ đã hạ họ tới 4-0 ở chung kết Euro 2012.

Nguyễn Huy
Theo Goal