1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 6 V-League 2014: Những hiện tượng và những cảnh bạo lực

(Dân trí) - Thanh Hóa và Than Quảng Ninh chia nhau 2 ngôi đầu của bảng xếp hạng, đấy là những hiện tượng thú vị nhất cho đến thời điểm này. Ngoài ra, khi nhắc đến V-League, không khỏi nhắc đến những cảnh bạo lực xuất hiện ngày một nhiều…

Thanh Hóa bứt tốp, Than Quảng Ninh gây bất ngờ

Nếu để đi tìm bất ngờ lớn nhất của vòng 6, chắc chắn đấy sẽ là chiến thắng 3-2 của Than Quảng Ninh trước cựu vương HA Gia Lai. Chiến thắng vừa nêu đưa đội bóng vùng mỏ lên vị trí nhì bảng xếp hạng.

Vị trí ấy dẫu chỉ là tạm thời, nhưng trước giờ bóng lăn, hẳn rất ít người tin rằng tân binh Than Quảng Ninh có thể đá tốt đến thế, trong lần đầu họ được dự V-League.

Có thể những chiến thắng của Than Quảng Ninh trong thời gian đến từ những việc họ vẫn đang là ẩn số với các đội bóng thuộc V-League, đến từ việc các đối thủ chưa đánh giá đúng năng lực của đoàn quân trong tay HLV Đinh Cao Nghĩa, hoặc đến từ yếu tố tinh thần quá hưng phấn của chính đội bóng vùng mỏ.

Than Quảng Ninh (áo xanh) và ĐT Long An (áo trắng) đang ở 2 đầu bảng xếp hạng
Than Quảng Ninh (áo xanh) và ĐT Long An (áo trắng) đang ở 2 đầu bảng xếp hạng

Có thể Than Quảng Ninh sẽ không giữ được vị trí nhì bảng cho đến cuối mùa. Dù vậy, với khởi đầu quá tốt như vừa rồi, HLV Đinh Cao Nghĩa đã tích được số vốn đáng kể trong cuộc đua giành quyền… trụ hạng.

Cùng có phong độ tốt như Than Quảng Ninh chính là đội đầu bảng Thanh Hóa, đội vừa vượt qua Hà Nội T&T ở vòng 6, để gia tăng cách biệt về điểm số với nhà ĐKVĐ lên thành 5 điểm.

Thanh Hóa có thể không dồi dào về mặt lực lượng như Hà Nội T&T, B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng, nhưng nhìn chung đội bóng xứ Thanh khá ổn định trong thời gian vừa rồi, mà ổn định luôn là yếu tố giúp cho mọi đội bóng không bị xáo trộn về mặt lối chơi cũng như cách vận hành chiến thuật.

Ngược xuống nhóm dưới bảng xếp hạng, ĐT Long An gây thất vọng quá lớn. Nhà vô địch V-League các năm 2005 và 2006 lộ quá nhiều yếu kém, từ khâu điều hành cho đến công tác chuyên môn.

Trong số những ngoại binh đang đá ở V-League hiện nay, lực lượng ngoại binh của Gạch thuộc vào loại dở nhất, thậm chí không hơn các cầu thủ nội. Điều đó chứng tỏ khâu tuyển chọn nhân sự của Gạch trước mùa giải có vấn đề.

Về công tác chuyên môn, HLV Ngô Quang Sang dường như không cao tay ấn như sự chờ đợi. Đặc biệt, vị HLV này dường như “đọc” không ra lối chơi của đối phương, khiến cho Gạch ngay cả khi dẫn trước cũng chưa bao giờ bảo toàn được chiến thắng.

Đành rằng Gạch đã kém đi nhiều so với chính họ thời đỉnh cao, nhưng lẽ nào Gạch giờ còn kém hơn cả Quảng Nam hay Than Quảng Ninh?

Bạo lực gia tăng

Khi mà hình ảnh rợn người xung quanh pha vào bóng như VĐV môn Taekwondo của Đinh Văn Ta (V.Ninh Bình) nhằm vào Danny David (ĐT Long An) chưa qua đi, V-League vòng 6 lại tiếp tục chứng kiến hàng loạt hành vi bạo lực khác.

Đỉnh điểm là tình huống mà tiền đạo Alan Bruno của Than Quảng Ninh bị gãy chân trong trận đấu với HA Gia Lai trên sân Cẩm Phả. Đáng buồn hơn nữa, pha bóng ấy xuất phát từ chính hành động vào bóng nguy hiểm của chính Bruno nhằm vào cầu thủ của Gỗ, trước khi Bruno bị gãy chân vì… sai tư thế.

Pha bóng này khiến cho người ta nhớ lại cách mà Huy Hoàng chấn thương nặng trong trận đấu giữa SL Nghệ An và Hà Nội T&T ít mùa giải trước. Đấy là tính huống mà Huy Hoàng chủ động phi 2 chân vào đối thủ, trước khi lãnh nguyên cú giẫm vào mặt từ chân của Samson.

Nói thế để thấy rằng ngay cả người bị chấn thương cũng chẳng phải vừa gì, và đá ác, đá láo dường như đã trở thành thói quen của nhiều cầu thủ tại V-League.

Một ngày sau chấn thương của Bruno, trên sân Long An, truyền hình ghi cận cảnh trung vệ Hải Anh của Quảng Nam vào bóng bằng cả 2 chân nhằm vào người cầu thủ đối phương. Hải Anh bị thẻ đỏ, không có chấn thương nghiêm trọng sau tình huống vừa nêu, nhưng thái đội chuộng bạo lực của giới quần đùi áo số thì đọng lại.

Với giới cầu thủ bây giờ, có cảm giác rằng họ không nhận thức được rằng đối thủ cũng chính là đồng nghiệp của họ. Gây chấn thương cho đối thủ, làm gãy chân đối phương cũng chính là họ đang hủy hoại “nồi cơm” của chính các đồng nghiệp!

V-League đang xuống cấp về mặt đạo đức, đồng thời đã đến lúc gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực tại sân chơi này!
 

Bảng xếp hạng V-League 2014

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Thanh Hóa

16

6

5

1

0

10-4

2

Than Quảng Ninh

11

6

3

2

1

11-6

3

Hà Nội T&T

9

5

3

0

2

15-11

4

SHB. Đà Nẵng

9

6

2

3

1

10-8

5

B.Bình Dương

7

5

2

1

2

11-8

6

Hoàng Anh Gia Lai

7

5

2

1

2

13-13

7

Quảng Nam

7

5

2

1

2

8-12

8

Sông Lam Nghệ An

6

5

2

0

3

10-8

9

V.Ninh Bình

6

5

1

3

1

9-9

10

Hải Phòng

6

6

1

3

2

8-10

11

Đồng Nai

6

5

1

3

1

7-9

12

Đồng Tâm Long An

3

6

0

3

3

7-14

13

An Giang

1

5

0

1

4

2-9



Kim Điền